![]() |
Các cầu thủ Santa Cruz cũng không quá mạnh. |
Sáng qua, đội bóng Brazil dậy từ rất sớm. Sau bữa sáng, các cầu thủ tập nhẹ khoảng... nửa tiếng rồi chia thành hai đội hình. Để làm gì? Đội hình 1 có "nhiệm vụ" theo chân trưởng đoàn Sampaolo cùng HLV trưởng Pedro Silva đi dạo phố và... shopping. Một cầu thủ còn hí hửng chìa thẻ VISA, hỏi địa chỉ rút tiền trong tài khoản và siêu thị nào ở Hà Nội vừa nhiều đồ lại vừa rẻ. Nửa còn lại ngồi đợi "bơ vơ" ở sảnh khách sạn, nghe nhạc và... tán gẫu.
Thủ môn Bruno ca cẩm với phóng viên Thanh Niên: "Khí hậu Việt Nam thật khủng khiếp, ẩm và nóng quá! Chúng tôi đã cẩn thận sang trước 4 hôm mà người vẫn lừ đừ". Còn hậu vệ Alex mới 18 tuổi tỏ ra am hiểu khi cảnh giác: "Trận kế tiếp gặp đội tuyển VN sẽ vô cùng khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi là người Brazil, HLV của các bạn cũng là người Brazil. Chắc chắn ông rất hiểu thứ bóng đá mà Santa Cruz sẽ chơi. Thật đáng lo ngại. Nhưng nếu như bắt nhịp tốt như hiệp 2 ở trận gặp Porto, chúng tôi sẽ là đối thủ khó "nhằn" đấy. Chớ chủ quan mà coi thường!". Khi được hỏi cầu thủ nào của tuyển VN gây ấn tượng mạnh nhất, cả thủ môn Bruno và hậu vệ Alex đều bật dậy: "Chúng tôi đã xem hết trận đấu giữa VN và Thái Lan. Các cầu thủ của VN rất có đầu óc tổ chức. Tiền đạo số 9 chơi rất hay (Công Vinh). Anh ta bé nhỏ nhưng nhanh như sóc và rất thông minh. Bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này mới khéo làm sao! Đội tuyển VN đang sở hữu một vật báu và chúng tôi sẽ phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ bị anh ta hạ knock - out".
Trong khi đối thủ bận đi mua sắm, đội tuyển VN cũng ngủ vùi cả sáng qua rồi đến chiều lại kéo nhau đi... tắm ở Oasis Hotel. Theo lời khuyên của HLV Tavares và chỉ định của bác sĩ, tất cả cầu thủ thi đấu trận hôm trước phải tắm thủy lực để cho giãn gân giãn cốt, hồi phục sức khỏe.
![]() |
Công Vinh, tiền đạo chơi hay nhất của tuyển VN. |
HLV Tavares tỏ ra khá dửng dưng sau chiến thắng chật vật của đội nhà. Ông nhắc lại một cách khó chịu: "Thật không "đã" con mắt chút nào khi phải chứng kiến cả hiệp 1, các cầu thủ VN đá rời rạc và thiếu mạnh lạc như vậy. Tôi mà còn thấy "quê", thử hỏi khán giả đánh giá thế nào ? Rất may là hơn 4 vạn người trên sân đã tha thứ cho chúng tôi khi cổ vũ đến quên mình". HLV Tavares không dành nhiều lời cho trận đấu chiều nay. "Có thể Văn Quyến sẽ không ra sân và Minh Phương sẽ ngồi dự bị. Về trường hợp của Tấn Tài và Văn Nhiên tôi đang cân nhắc. Cuối hiệp 2 trận gặp Thái Lan, khi Văn Đàn bị chấn thương, sở dĩ tôi không thể mạo hiểm đưa 2 cầu thủ mới này vào vì khi đó chúng ta đang cần bảo vệ tỷ số thắng, nên tôi buộc chọn Hùng Dũng”. Ông khẳng định đội VN chắc chắn sẽ đá tốt hơn trận đầu. Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Calisto nhận xét lối chơi tập thể của các cầu thủ Santa Cruz mắc nhiều lỗi, thể lực cũng không thật hoàn hảo, kinh nghiệm thi đấu còn chưa tốt. Nhưng nếu như Santa Cruz kịp điều chỉnh lối chơi thì VN sẽ không dễ vượt qua.