
Quấy bán vé tại Malaysia vắng hoe sáng nay. Ảnh: MH.
Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), 10h sáng nay BTC sẽ chính thức bán vé tới tay người hâm mộ tại khu vực cổng chính. Giá vé áp dụng cho người lớn để xem các trận đấu là 20 ringgit (khoảng 115.000 đồng). Đặc biệt, trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được vào sân miễn phí, mỗi vé được xem hai trận trong các ngày thi đấu 27, 29 và 31/3. Mức giá này bằng một nửa so với giá vé ở AFF Cup 2014 khi Malaysia gặp ĐTVN tại trận bán kết lượt đi.
Dù giá vé rẻ, nhưng không có nhiều CĐV Malaysia quan tâm tới giải lần này. 10h, nhân viên bán vé vẫn chưa xuất hiện, CĐV Malaysia tới mua vé cũng rất thưa thớt. Một vài CĐV đến đến mua vé cho biết, họ dành sự quan tâm nhiều hơn với ĐTQG thi đấu giao hữu với Oman và đội U23 Malaysia đang chuẩn bị cho SEA Games 28, hơn là đội tuyển Olympic tham dự vòng loại U23 châu Á. Ngoài ra, nhiều CĐV cũng đã chọn hình thức mua vé qua mạng, nên có ít người trực tiếp đến sân để mua sáng nay.

CĐV duy nhất của Việt Nam tới mua vé sáng nay. Ảnh: MH.
Không chỉ các CĐV Malaysia, CĐV Việt Nam cũng không xuất hiện sáng nay. Duy nhất chỉ có anh Lê Văn Bảy (Bắc Cạn) tới mua vé. Anh Bảy cho biết mình rất hâm mộ tuyển Việt Nam và tuyển Olympic. Lần này đội Olympic có thêm các ngôi sao U19 nên anh chắc chắn sẽ tới sân xem cả 3 trận.
Mai Hương