Thay vì chuyến bay vào đêm 18/10 như dự định, chặng bay Hà Nội - Narita chuyển đến 6h sáng ngày 19/10, vì vậy 2h sáng Dương đã phải thức dậy để chuẩn bị cho chuyến đi tới điểm đến đầu tiên của cuộc thi Miss International 2008 tại Tokyo.
![]() |
Cao Thùy Dương tại sân bay trước khi lên đường sang Tokyo. |
Ngay sau khi đặt chân tới sân bay Tokyo (13h ngày 19/10), Thùy Dương đã được đại diện ban tổ chức cuộc thi đón về khách sạn nơi các thí sinh khác cũng có mặt tại đó. Cô được ở cùng phòng với Miss Zambia và tối qua đã tham dự một buổi dạ tiệc chào mừng các người đẹp.
Tất cả hành lý Dương mang theo đều được đảm bảo an toàn và không gặp phải sự cố nào. 70 bộ trang phục do các nhà thiết kế Hoàng Hải, David Minh Đức và Kelly Bùi thiết kế riêng cho Dương đều rất phù hợp với người đẹp trong các hoạt động của cuộc thi. Trước khi lên đường, người đẹp đã phải sắp xếp tư trang của mình rất cẩn thận, mỗi nhóm trang phục được để riêng một túi và ghi chú cụ thể, tránh trường hợp nhầm lẫn đáng tiếc.
![]() |
Hành lý tư trang được chuẩn bị kỹ càng và ghi chú cẩn thận để tránh nhầm lẫn. |
Sát đến ngày lên đường, Dương mới chọn được những món quà lưu niệm ưng ý làm quà đấu giá từ thiện và quà tặng cho các thí sinh. Những chiếc xích lô xinh xắn có biểu tượng trống đồng và chữ Vietnam, con trâu nước với chú tễu, những con búp bê mặc áo dài, chiếc túi thổ cẩm (đây là món quà có ý nghĩa từ quê hương Yên Bái), post card về hình ảnh của Việt Nam. Ngoài ra, cô còn mang theo kẹo gừng và ô mai mơ để giới thiệu thêm về văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.
![]() |
Dương chọn quà lưu niệm để bán đấu giá và tặng cho các thí sinh. |
Hôm nay, ngày 20/10, ban tổ chức sẽ có buổi họp báo đầu tiên về cuộc thi. Ngày mai, Thùy Dương sẽ cùng với 67 người đẹp khác đến thành phố Kyoto (Nhật Bản), để thăm quan lâu đài Nijyo-Jyo.
Mỹ Dung
Ảnh: Elite cung cấp