![]() |
Nguyễn Văn Thành. |
Gã này bị bắt khi đang lên mạng "săn gái" tại một quán Internet ở đường Quán Thành, Hà Nội.
Đồng phạm với Thành còn có Trần Duy Giang và Nguyễn Thị Lụt bị khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán trẻ em.
Cách đây 1 tháng, cháu L., 15 tuổi, có quen với một thanh niên có nick VIP_codon... Chỉ sau 1 giờ làm quen, cô bé lớp 10 với đã "say như điếu đổ" với cậu ta. Ngay tối hôm đó, cô bé tên L. đã đồng ý gặp mặt cậu bạn mới quen.
Gặp mặt bạn mới quen, anh ta giới thiệu là Thành. Nhìn thấy người bạn gái mới quen, cậu ta nảy ra ý định phải chiếm bằng được thân xác cô bé vì trông rất "ngon mắt". Nói chuyện được một lúc tại quán cà phê, cô bé L. theo Thành đi dạo bát phố. Đến hơn 3h sáng, họ dừng chân tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ.
Tại nhà nghỉ, Thành đã đã ép L. quan hệ tình dục với mình. Sau đó, L. được Thành chở đến một nhà người bạn gửi. Tối tiếp theo (tức ngày 13/6), Thành lại tiếp tục đến đón L. đi chơi và gới thiệu với L. một người bạn tên Giang.
Sau buổi tối đi chơi, 2 cậu thanh niên đã rủ L. lên Lạng Sơn chơi và mua sắm. Cô bé lớp ngây thơ đã đồng ý nhận lời theo 2 người bạn mới quen mà không biết rằng cô đã bị rơi vào một kế hoạch đã vạch sẵn. Đến Lạng Sơn, ngay lập tức, L. bị bán cho Nguyễn Thị Lụt, một kẻ buôn người sống ở Bằng Tường, Trung Quốc với giá 5.000 nghìn dân tệ (khoảng 10 triệu đồng).
L. trở thành gái mại dâm, mỗi ngày tiếp 5 đến 7 lượt khách. Nếu chống đối, sẽ bị bà chủ hành hạ. Rất nhiều lần L. tìm cách gọi điện thoại về nhà kêu cứu và được công an Hà Nội phối hợp với Lạng Sơn đã giải cứu cho L. vào ngày 5/7.
Khánh Ngọc