Trắng...
Dường như Mỹ Uyên đã không che giấu những ngày cơ cực, những bỡ ngỡ của một người đẹp. Đó là một mảng màu trắng, là lớp nền tốt để vẽ tiếp mảng màu khác của cô: "Từ nhỏ, tôi đã là một cô bé điệu đàng, mẹ sai đi gánh nước cũng phải đánh mông qua đánh mông lại. Nhưng càng lớn thì càng đơn giản. Mười tám tuổi mà không biết mặc đồ cho ra dáng. Mặt không bao giờ trang điểm, lông mày không tỉa, rậm rì, môi thì dày cui. Người cao lêu nghêu, ốm nhách, đen thui. Nói chung là xấu nhất nhà...
Có lần đi quay quảng cáo ở Bolywood, mình chỉ mang theo mười chiếc áo dài. Trong khi đó, người mẫu diễn chung toàn mặc đồ của Channel, Roberto Cavalli... Người ta hỏi đồ hiệu của chị đâu, thế là tôi chỉ vào mười cái áo dài đó và bảo: "Đây, hàng hiệu của tôi đây. 500 USD một cái đấy". Thực sự, giá mỗi chiếc chỉ có 500.000 đồng. Nhưng làm sao có thể để người ta coi thường mình được. Vậy là mình phải nói dối....".
![]() |
Người đẹp Ngô Mỹ Uyên |
Đỏ...
Ngô Mỹ Uyên cho rằng màu đỏ là màu của sự may mắn và thịnh vượng nên cô rất thích. Hỏi cô "Những thành công hôm nay là do may mắn hay do chị thông minh, biết tính toán?" thì cô trả lời "Ngày xưa, mẹ tôi bảo: Con Uyên này là đứa ngốc nhất nhà đấy". Hồi đó, Uyên không nói nhiều như bây giờ. Cô lúc nào cũng ngồi một chỗ, không hoạt bát. Chuyện giao tiếp thì khỏi phải bàn.
Cô kể: "Có một bữa hoa hậu Thiên Nga bảo, trong các hoa hậu hiện nay, Uyên là người duy nhất ở Sài Gòn và tốt nghiệp đại học, tiếng Anh lại giỏi. Đó là những thế mạnh, phải thay đổi đi!".
Thế là Uyên tìm cách khắc phục nhược điểm. Cô xin làm MC để giao tiếp tốt hơn, đi chụp hình để biết "đẹp" hơn. "Cô bé ngốc" bắt đầu biết tính toán kế hoạch: một tháng sau, một năm sau, kế hoạch đi thi Hoa Hậu Ai Cập như thế nào... Ở Mỹ, không còn thời gian và không gian cho hai chữ "nhút nhát" tồn tại nữa. Không thông minh thì phải biết tính toán. Nhưng Uyên cũng không phủ nhận sự có mặt của những cơ hội, may mắn cùng vốn tiếng Anh. Chúng trở thành một con tàu bay thật tuyệt vời để mở ra cơ hội tiếp cận với thế giới.
Nếu không ra nước ngoài, không làm ảo thuật gia thì Ngô Mỹ Uyên cũng sẽ lập gia đình, an cư lạc nghiệp giống như các bạn cùng thời. Và cô sẽ không lạ như bây giờ!
Vàng...
Đối với Ngô Mỹ Uyên hiện tại thì màu vàng đúng là số 1. Trần nhà được mạ vàng đến chói cả mắt, rồi cầu thang, tường, phòng tắm, sân thượng, quầy bar...tất cả đều mạ vàng. Vàng vương giả. Căn nhà "biệt thự" cũng khiến dư luận quan tâm về độ giàu của cô.
Dư luận cứ đồn đại rằng không hiểu sao Uyên lại giàu thế. Chị chỉ cười và nói rằng: "Như vậy đâu có gì mà giàu đâu. Bởi vì tôi là nghệ sĩ nên mọi người quan tâm nhiều hơn thôi. Đất là của ba mẹ tôi để lại. Bao nhiêu năm bôn ba, tôi dành dụm xây căn nhà thế này. Nếu đi nhiều nơi trên thế giới, bạn sẽ thấy căn nhà này là bình thường. Bạn bè nổi tiếng, tôi quen nhiều, phải có căn nhà tử tế để đón tiếp chứ? Tôi còn định khi nào tu bổ xong nhà sẽ rao trên mạng. Và Angelina Jolie là nhân vật đang trong tầm ngắm để cho thuê căn nhà này. Chắc chắn cô ấy còn quay lại Việt Nam".
Uyên cũng đi Đà Lạt xem lại miếng đất 1.000 mét vuông. Rồi còn dự án ngoài Đà Nẵng. Biển Nam Hải đẹp nhưng đắt quá. Cô đang cân nhắc xem có nên đầu tư vào hay không. Cô muốn có một căn nhà ở trung tâm, một ở núi, một ở biển. Nhà trung tâm thì gần xong. Mai mốt sẽ mua đá xây nhà trên Đà Lạt. Cô thích như Brad Pitt, mua đất rồi xây nhà, rồi bán. Đó là thú trang trí.
Nhìn Uyên lúc này, ít ai biết rằng cô hoa hậu thành đạt từng nhiều lần ngã trong khi ngủ vì giường quá thấp và bé.
Và xanh...
Không chỉ thích thú với màu vàng lung linh ánh lên trong nhà, Uyên còn thích thêm một màu nữa. Đó là màu xanh của lá. Ở bất cứ nơi đâu trong nhà, trong phòng tắm hay phòng ngủ, phòng rượu, tầng hầm, hồ bơi...đều có cây xanh. Cây xanh khắp nơi, hoa nở bốn mùa. Có cây ở Việt Nam, có cây được mang từ nước ngoài về.
Đó chính là lý do vì sao đi đâu, cô cũng kè kè chiếc máy chụp hình kĩ thuật số bên cạnh. Gặp bất kỳ loại hoa và cây xanh lạ nào, Uyên cũng chụp và và làm tư liệu trang trí trong nhà. Sau đó, cô copy và đặt hàng nên hiện giờ có rất nhiều hàng độc trong nhà.
Nhưng có một bông hoa luôn tươi luôn xanh chính là chủ nhân của ngôi nhà - Ngô Mỹ Uyên. Với nụ cười, mái tóc dài đen tuyền không bao giờ nhuộm, hay cách ăn nói tự tin, đĩnh đạc không sợ sệt.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)