Tên Luo Gons Hua. |
Hai vị khách đều còn trẻ, độ 25-30 tuổi, cho biết có nhu cầu đổi 800 euro sang tiền Việt Nam. Nhân viên cửa hàng là cô Nguyễn Thị Hồng Vân kiểm tiền, báo giá xong liền giao cho khách 16.480.000 VNĐ. Nhận tiền xong, hai vị khách ra vẻ suy tư rồi vị khách lớn tuổi hơn đề nghị đổi từ tiền Việt Nam sang đôla Mỹ. Vân báo giá: “Hơn 15.000 đồng đổi được 1 USD”. Người lớn tuổi hơn chần chừ giây lát và đề nghị không đổi tiền Việt nữa mà lấy lại 800 euro.
Nhận từ Vân 800 euro, vị khách nhỏ tuổi hơn đi ngay ra xe, người kia trả lại Vân số tiền Việt đã nhận. Trong lúc Vân đang kiểm tra lại tiền thì vị khách lớn tuổi đã nhanh chân ra xe đồng bọn nổ máy phóng đi. Kiểm tra lại số tiền khách trả chỉ còn 8.980.000 đồng nên Vân tri hô. Nhân viên bán hàng chung với cô là Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Văn Long liền lấy xe gắn máy đuổi theo.
Đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Huy Tự gặp đèn đỏ, người đông, đoán rõ sự bất ổn, vị khách lớn tuổi hơn nhanh chân nhảy xuống xe tính kế thoát thân. Thanh Vân và anh Long đuổi theo tên chạy bộ đến chợ Đakao liền hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ. Ngay lúc đó, hai nhân viên bảo vệ chợ là anh Hoàng Công Trứ và Trần Công Hoàng đã cùng quần chúng vây bắt được vị khách “đổi ngoại tệ” giao Công an phường Đakao.
Người này khai tên là Chen Wu Xiang, sinh năm 1972, quốc tịch Trung Quốc. Kiểm tra người Chen Wu Xiang, công an thu được 15 tờ ngân phiếu mệnh giá 500.000 đồng và một passport. Hồng Vân xác định, số ngân phiếu Chen có đúng là số tiền rút ra từ 16.480.000 đồng mà Vân đã đổi. Trước chứng cứ quả tang, Chen Wu Xiang bị tạm giữ để điều tra làm rõ.
Theo Công An TP HCM, Chen thừa nhận đã cùng người bạn tên Luo Gons Hua thực hiện hành vi “rút ruột” tại tiệm vàng LEA. Trong khi Thanh Vân và anh Long đuổi theo Chen Wu Xiang thì Luo Gons Hua đã né đèn đỏ bằng cách quẹo sang đường Trần Quang Khải chạy mất...
Tên Chen Wu Xiang. |
Chiều 16/1, chị Trương Kim Vân (sinh 1976) là nhân viên khách sạn Hoàng Long 1, đến Phòng CSĐTTP về TTXH tố cáo hành vi lừa đổi tiền của Chen Wu Xiang và Luo Gons Hua. Hôm ấy, khoảng 12h30 ngày 22/12/2004, vào ca trực của chị Vân, có hai người đàn ông nói tiếng Hoa, đi xe Wave đỏ đến khách sạn hỏi đổi 400 USD. Vốn cẩn thận, chị Vân mở máy kiểm tra tiền thật hay giả, sau đó cầm ra một xấp tiền Việt Nam là 12 triệu đồng gồm nhiều loại mệnh giá khác nhau. Hai người đàn ông cùng đưa ra yêu cầu một lúc, người thì đòi đổi tờ mệnh giá 500.000 đồng, người lại yêu cầu đổi tờ mệnh giá 50.000 đồng. Trong lúc chị Vân lúng túng chưa biết xử lý thế nào thì một trong hai người đưa tay nắm lấy xấp tiền, người còn lại chỉ vào máy tính lôi kéo sự chú ý của chị Vân để đánh lạc hướng.
Thấy hành động khác lạ của hai vị khách ngoại quốc, chị Vân cảnh giác không đổi tiền nữa và đưa trả lại 400 USD. Khi họ ra khỏi khách sạn, chị Vân phát hiện xấp tiền có vẻ mỏng hơn nên kiểm tra thì thấy mất xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 7 triệu đồng. Trong lúc chị Vân đang lo không biết lấy khoản nào bù trả cho cơ quan thì hay tin Chen Wu Xiang và Luo Gons Hua đã bị bắt. Chị Vân đã nhận diện được 1 trong 2 tên lừa đổi tiền là Luo Gons Hua.