Theo các CĐV, đây là phần quà nhân dịp năm mới 2012 sắp tới. Kèm theo phần quà, họ gửi lời nhắn nhủ: "Các vị đã vinh dự được người hâm mộ bầu chọn để lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin biếu các vị 19 chai rượu tự trọng với lòng thành kính mong mỏi các vị nêu cao sự công tâm, tinh thành fairplay để dẫn dắt nền bóng đá Việt Nam đến những đỉnh cao mới, tránh tụt hậu".
![]() |
19 chai rượu mang nhãn 'Rượu tự trọng của các cổ động viên gửi tặng Ban chấp hành VFF'. Ảnh: Châu Thành. |
Các CĐV dành một chai "rượu tự trọng" gửi tặng Ban đạo đức của Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam -VPF, dự kiến sẽ thành lập trong tuần tới, cùng với lời nhắn: "Chúc Ban đạo đức phân xử các trận đấu thật công bằng, trong sáng, và tâm phục khẩu phục".
Các CĐV cũng giữ lại một chai "rượu tự trọng" để tư trang cho mình.
![]() |
Chai 'rượu tự trọng' gửi tặng VFF. Ảnh: Châu Thành. |
Nhận xét về phần quà của nhóm CĐV gửi tặng Ban chấp hành VFF, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh cho rằng đây là việc làm hướng đến việc tốt chứ không có ý xấu.
"Đây như ý trong truyện ngụ ngôn răn dạy con người. Nó hướng đến ý tốt. Điều này cho thấy tổ chức đó yếu kém không có sức đề kháng, trước việc phân biệt xấu và tốt mà mọi người cứ nhắm mắt làm ngơ. Nó cũng cảnh báo sự thể hiện thiếu bản lĩnh. Đây là sự bức xúc của quần chúng trước thiếu dũng cảm của cả VFF không dám nhìn thẳng vào sự thật, mà nó diễn ra từ xưa đến nay chứ không phải bây giờ", ông Vinh nói.
Châu Thành