Người phụ nữ 43 tuổi đã không dự giải nào ba năm trước khi bước vào giải Ultra-Trail Snowdonia hôm 17/5. Đây là lần đầu tiên luật sư nhân quyền người Canada chạy liên tục kể từ khi sinh con gái Pepper vào tháng 11 năm ngoái.
Stephanie Case cho con bú ở các trạm dừng trong cuộc đua ultra marathon. Ảnh: Instagram Peigneeverticale
Case không muốn cuộc đua ảnh hưởng đến giờ ăn của con gái 6 tháng tuổi. Bạn đời của Case, John, đã gặp cô tại các trạm dừng chân trong suốt cuộc đua để đưa đồ ăn cho cô và để con gái Pepper được ti mẹ.
"Cảm giác thật sự như đang đạp xe vậy - mỗi km trôi qua đều nhắc tôi nhớ rằng tôi không hề đánh mất phong độ trong ba năm qua", runner cho biết.
Luật sư 43 tuổi nói thêm: "Thực tế, tôi đã có thêm nhiều niềm vui và sức mạnh từ môn thể thao này với tư cách là một người mẹ hơn bao giờ hết. Dù rất buồn khi phải rời xa Pepper ở các trạm dừng chân, tôi muốn cho con bé - và cả chính mình - thấy những người mẹ chạy bộ có thể tuyệt vời như thế nào".
Bạn đời của Case đồng hành trong cuộc đua. Ảnh: Instagram Peigneeverticale
Xuất phát sau các vận động viên hàng đầu 30 phút, Case không hề biết mình đã về đích với thời gian nhanh nhất. "Các trọng tài đến gặp tôi và nói tôi đã thắng rồi. Họ còn hỏi tôi có thể chạy qua vạch đích một lần nữa để quay phim không?", Case cười nói.
"Tôi không phải là người phi thường. Tôi có con, tôi chạy đua. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Mọi người đều có ý kiến về những gì các bà mẹ mới sinh nên và không nên làm, và ý tưởng táo bạo như chạy ultra-marathon không được cởi mở lắm. Tôi may mắn có sức khỏe tốt sau khi sinh con. Những người khác không may mắn như vậy. Không có 'sự trở lại' nào sau khi sinh con. Chỉ có giai đoạn tiếp theo. Và dù nó như thế nào, dù trên đường chạy hay không, nó sẽ phù hợp với bạn", nhà vô địch "bỉm sữa"nói.
Runner 43 tuổi vừa cho con ti vừa tranh thủ ăn hoa quả. Ảnh: Instagram Peigneeverticale
Hoàng Trang (Theo The Sun)