![]() |
Ảnh minh họa. |
Lần đầu tiên, lời kêu gọi "không quần chíp" được đưa ra đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của giới sinh viên. Lời kêu gọi này được họ truyền tai cho nhau.
Hai sinh viên Ummi và Melissa khoảng 20 tuổi cho biết, họ đã được nghe "lời xúi giục ấy". "Tôi cảm thấy việc đó hơi riêng tư", Ummi vừa nói vừa cười ngượng ngùng. "Ngày lễ tình nhân là dịp đặc biệt để bày tỏ tình cảm với một ai đó. Việc chúng ta thể hiện tình yêu ấy là quyền và tự do của mỗi người. Bây giờ là thời đại mới rồi mà".
Cô bạn Melissa khẳng định, một nhóm rất đông sinh viên đã lên kế hoạch và thực hiện sáng kiến trên. "Họ sẽ là những người đầu tiên thực hiện. Chúng ta sẽ biết có bao nhiêu người tham gia trong buổi tối Valentine thôi".
Theo Asia One, một quan chức nước này đã lên tiếng phản đối kịch liệt nếu hoạt động trên diễn ra. "Chúng tôi không cho phép các sinh viên Hồi giáo tham gia vào những việc như vậy. Điều này đi ngược lại với những điều răn dạy".
Bình Minh