Minh Ân
( Tôi làm thơ)
![]() |
À ơi trả gió về trời
Trả biển trả bờ về với đại dương
À ơi trả nước về nguồn
Trả những con đường - ta đã đi qua
À ơi - trả giấc mơ hoa
Có tiếng trẻ khóc oa oa giữa đời
À ơi trả lại tiếng cười
Ta từng nguyện ước một đời bên nhau...
À ơi - ru những nỗi đau
Ru hời tiếng khóc nghẹn ngào đêm thâu
À ơi trả lại đời nhau
Ta ru ký ức chìm vào lãng quên.
Ru hời quá khứ ngủ yên!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nụ cười cho người, Tháng năm - biển và nỗi nhớ, Niềm tin, vẫn luôn ở góc trái, Giữ yêu thương lại cho đời.