Nguyễn Khoa Hùng, 16 tuổi, là con trai người đàn ông ba đời vợ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bố mất sớm, cuộc sống khó khăn, Hùng không được chăm sóc chu đáo. Thiếu thốn tình cảm của người bố, mẹ phải làm lụng vất vả nên Hùng sớm bỏ học. Sống trong môi trường phức tạp ở một xóm lao động, Hùng bị “nhiễm” nhiều thói xấu.
Khoảng 19h ngày 16/9/2008, Hùng đèo em gái bằng xe đạp vào con ngõ nhỏ trong phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai chơi. Khi đó, bé Huệ, sống trong ngõ, liền bám theo xe. Đến 21h cùng ngày, thấy bé Huệ vẫn quanh quẩn chơi bên cạnh, Hùng liền nảy sinh ý đồ đồi bại.
Để em gái đạp xe ra chỗ khác chơi, Hùng dẫn bé gái 4 tuổi ra bãi cỏ sau nhà văn hóa phường Lĩnh Nam. Tại đây, mặc cho bé Huệ gào khóc, Hùng vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm. Xong xuôi, Hùng ra chỗ em gái và đạp xe về nhà. Bé gái trong tâm trạng hoảng loạn về kể lại với mẹ. Mẹ cô bé đã lên công an trình báo sự việc.
![]() |
Hùng trước vành móng ngựa. |
Sáng nay, hành vi hiếp dâm trẻ em của bị cáo chưa đến tuổi thành niên bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Mẹ của Hùng và mẹ bị hại cũng tới tham dự với tư cách giám hộ và đại diện cho con. Chiếc quần bò và áo phông quá rộng khiến Hùng càng nhỏ thó, đứng lúi cúi trước vành móng ngựa.
Mẹ bị cáo trông lam lũ, ngồi ngay sau, cùng hàng ghế với mẹ của bị hại. Khi tòa hỏi đến việc bồi thường cho bị hại, chị lí nhí trả lời, hiện tại không có tiền và cũng không dám đề cập đến khoản 30 triệu đồng mà bị hại yêu cầu. Trong lúc đó, Hùng khai nhận rành rọt về hành vi phạm tội.
Mẹ của bé Huệ tâm sự, đáng lẽ không tố cáo hành vi hiếp dâm của Hùng với cơ quan pháp luật. “Tôi chỉ lo lắng nếu để im sự việc, Hùng sẽ lại gây ra hành vi cho những đứa trẻ khác”. Bé Huệ giờ vẫn còn bị ám ảnh và sợ hãi không dám ra bãi cỏ sau nhà văn hóa.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hùng 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Người mẹ với gương mặt khắc khổ cố đuổi theo con, dúi chút đồ ăn nhưng không kịp. Hùng nhanh chóng bị đưa lên chiếc xe thùng chở phạm.
* Tên bị hại đã thay đổi
Việt Dũng