![]() |
|
Giờ đây, cặp uyên ương Rooney - Coleen, đôi người đôi ngả. |
Những hàng nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt của Coleen McLoughlin khi phát hiện chàng trai mà mình sắp lấy làm chồng, thần đồng Wayne Rooney, từng tìm vui với những cô gái điếm rẻ tiền. Nỗi tủi hổ và nhục nhã dâng lên trong lòng cô. Coleen có cảm giác như có một tiếng sét lớn đánh ngang tai, làm cô tỉnh giấc mộng. Cô đau xót khi nhận ra rằng mình thật dại khờ khi gửi trọn niềm tin ở con người đàng điếm đó. Nhưng rồi cô cũng dũng cảm rời xa Wayne, dù giấc mơ đẹp giữa hai người như còn đâu đây.
Chỉ vài giờ sau khi kết thúc 2 tuần nghỉ hè ở Barbados và New York với Coleen, người hùng của đội tuyển Anh tại Euro 2004 chính thức xác nhận anh có quan hệ tình dục với Charlotte Glover, một cô gái làng chơi giá 140 USD và hứa sẽ không để tình trạng này tiếp tục tái diễn. Nghe tin dữ, Coleen, người mới chuyển về sống cùng anh tại ngôi biệt thự trị giá 900.000 bảng tại Formby (Liverpool), không thể tin nổi. Cô hét lên man dại. Trong tiếng nấc, Coleen quyết định ra đi, dù Rooney van nài, xin cô tha thứ và hứa sẽ không có lần sau nữa. Tờ The Sun khẳng định thần đồng 18 tuổi đã khóc trong nhiều giờ liền nhưng vị hôn thê của anh vẫn quyết tâm dứt áo ra đi. Sau đó, Coleen McLoughlin tâm sự với một người bạn thân rằng cô không thể đứng cạnh một người từng chơi gái điếm, chứ chưa nói là yêu và chia sẻ cuộc đời với hắn.
Các số báo ra ngày chủ nhật tại Anh đều tiết lộ rằng vào tháng 12/2002, Rooney và một nhóm bạn tìm đến chị em nhà cô gái điếm Charlotte Glover để giải khuây. Và cát sê của Charlotte Glover là 140 USD/tiếng và 500 USD/đêm.
Charlotte Glover, gái điếm tại một quán bar có tên là Jolly Roger ở Liverpool, kể lại: "Tôi không thể tin nổi Rooney lại đổ đốn đến như vậy. Wayne đúng là con người hai mặt. Đầu tiên, tôi không đồng ý quan hệ nhưng Wayne luôn miệng thuyết phục. Rồi chúng tôi bắt đầu cuộc hoan lạc trong phòng tắm bởi căn phòng ngủ duy nhất trong nhà chị Katie đã tiếp bạn của anh ta. Rooney biết tôi là một con gái điếm nên sau khi rời phòng tắm, anh ta đưa tiền cho tôi". Báo chí Anh quốc còn trích nguyên văn tin nhắn của Rooney viết cho Charlotte vào ngày 28/12/2002, ngày anh ghi bàn thắng duy nhất, giúp Everton đánh bại Birmingham: "Gửi Charlotte thân yêu. Anh sẽ nhớ mãi lần vui vẻ của chúng ta. Yêu em nhiều. Ký tên Wayne Rooney”.
![]() |
|
Tình yêu nồng cháy của họ, giờ đây, chỉ còn là trò hề. |
Charlotte Glover tiếp tục câu chuyện: "3 người chúng tôi gồm chị Katie, tôi và một cô gái gọi khác đến phòng của Rooney. Mark, người bạn của anh ta mà tôi biết từ khi làm ở quán bar Jolly Miller, ra mở cửa. Trong phòng, 4 người đàn ông đã đợi sẵn. Tôi và chị Katie hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra rằng khách hàng của mình lại chính là Wayne Rooney. Để chứng minh thân phận của mình, anh ta còn lôi rất nhiều ảnh chụp cùng với các đồng đội ở Everton từ chiếc điện thoại di động của mình. Rồi Rooney đưa cho người bạn của mình tấm thẻ ngân hàng. Sau 40 phút, anh ta trở lại với rất nhiều tiền trong túi".
Cuối tuần qua, HLV của Rooney ở đội tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson, và giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Anh , Mark Palios, khẳng định có quan hệ với nữ thứ ký 38 tuổi Faria Alam. Trước đó, thủ quân của Những chú sư tử, David Beckham, cũng thú nhận anh có quan hệ với Rebecca. Những vụ scandal tình dục liên quan đến các tuyển thủ Anh ngày càng có chiều hướng tăng lên.
Doanh Chính

