
Ronaldinho rất thân thiện với báo chí. Ảnh: Hoàng Hà
- Sau ba ngày ở VN, anh cảm thấy không khí bóng đá ở đây ra sao, có khác gì so với ở quê hương Brazil?
- Sự chào đón của người hâm mộ VN rất nồng nhiệt, chẳng kém gì ở Brazil. Tuy nhiên, sự đón tiếp này lại làm tôi nhớ lại cảm giác như ngày đầu tiên tới Milan, được CĐV ở đây chào đón. Tôi rất vui khi được tới đất nước của các bạn.
- Tuy vậy, ở một nước châu Á như VN, sự khác biệt chắc chắn sẽ đem tới khó khăn cho các cầu thủ Nam Mỹ. Vậy điều gì anh cảm thấy khó thích ứng nhất?
- Đó là thời tiết ở VN quá nóng. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải thích nghi để thi đấu tại Bắc Kinh. Tôi đã phải uống nhiều nước trong buổi tập hôm qua, nhưng dần dần tôi cũng cảm thấy quen hơn rồi.
- Từ khi tới VN, các cầu thủ Brazil đều "trốn" trong phòng khách sạn. Đó có thể là một lệnh cấm trại, nhưng nếu có thời gian anh muốn khám phá những gì ở VN?
- Tới nơi đâu cũng vậy, tôi luôn muốn biết đường phố ở đó ra sao, người dân sinh hoạt như thế nào, các địa điểm du lịch đẹp và tất nhiên là các món ăn ngon. Tuy nhiên, lần này đội bóng đang chuẩn bị cho một giải đấu lớn nên việc tập luyện và giữ gìn thể lực được đặt lên hàng đầu.
- Trở lại với trận đấu vào ngày mai, anh đánh giá thế nào về trận giao hữu với tuyển VN?
- Chúng tôi luôn hết mình trong cả tập luyện lẫn thi đấu. Hơn nữa, đây là một trận giao hữu ngay trước thềm Olympic và chắc chắn các cầu thủ phải nỗ lực hết sức. Tôi không biết nhiều về đội tuyển của các bạn nhưng Brazil không tới VN để du lịch hay coi trận đấu sắp tới là một cuộc dạo chơi.
Ronaldinho trả lời phỏng vấn ở sân Mỹ Đình |
5815 |
Thế Ngọc ghi