"Ngày nào anh ấy cũng có mặt tại các bữa tiệc. Ronaldinho bắt đầu uống rượu vào buổi sáng và chỉ dừng vào sáng hôm sau. Không phải bây giờ anh ấy mới như thế nhưng chúng tôi để ý rằng từ ngày mẹ mất tình hình càng tệ hơn", một người thân giấu tên chia sẻ trên tờ Extra của Brazil. Người này cho biết thêm: "Anh ấy sống trong một pháo đài đầy đủ mọi thứ cần thiết. Là một người có trái tim bao la, Ronaldinho luôn đối xử hào phóng với bạn bè nhưng không phải tất cả họ đều tử tế".
Dù bản thân từng nhiễm Covid-19 và mẹ cũng qua đời vì căn bệnh này, Ronaldinho vẫn không bỏ thói quen tiệc tùng tụ tập đông người. "Anh ấy đã tổ chức tiệc mừng năm mới hoành tráng. Một vài người bạn từ Rio đến vì anh ấy cảm thấy cô đơn trong cơ ngơi rộng lớn của mình. Tiệc thịt nướng rồi nhảy nhót, anh ấy luôn hết mình với các bữa tiệc", người bạn nói.
Mẹ Ronaldinho - bà Miguelina Eloi Assis dos Santos - qua đời hôm 20/2 ở tuổi 71 vì biến chứng do nhiễm nCoV sau hai tháng nhập viện điều trị. Rất yêu và thân thiết với mẹ nên cựu danh thủ Brazil suy sụp sau khi bà mất, thậm chí không dự tang lễ của mẹ vì quá đau buồn. Vài ngày sau khi mẹ qua đời, Ronaldinho mới đăng ảnh bên bà cùng chia sẻ xúc động: "Gia đình tôi xin cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của các bạn trong thời khắc khó khăn này. Mẹ tôi là sức mạnh, là niềm vui, là nguồn cảm hứng với tất cả những ai biết bà. Chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp của bà trong cuộc sống".
Gần một tháng sau ngày mẹ ra đi, cựu sao Barca và Milan vẫn chưa nguôi nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Hôm 11/3, chân sút lừng danh một thời thổ lộ: "Tôi nhớ nụ cười và cái ôm này" khi chia sẻ ảnh hai mẹ con tươi cười ôm nhau.
Trở về Brazil từ Paraguay hồi tháng 8/2020 sau nửa năm bị mắc kẹt vì bê bối dùng hộ chiếu giả, Ronaldinho quyết định sinh sống ở quê nhà Porto Alegre để gần mẹ. Siêu sao một thời rất gắn bó với mẹ sau khi bố mất sớm vì tai nạn đuối nước năm anh mới 8 tuổi. Khi biết tin mẹ bị ung thư năm 2012, cựu danh thủ 40 tuổi khi đó đang thi đấu cho Flamengo đã định bỏ bóng đá để dành thời gian chăm sóc bà.
Hoàng Trang (Theo AS)