Bepep911
Không chỉ gửi comment, sms, email mà còn có nhiều người đã làm thơ, viết truyện tặng mình. Có người đã kể cho mình nghe những câu chuyện tồi tệ từng xảy ra với họ, kể rằng họ đã vượt qua những chuyện đó ra sao và rút ra những bài học như thế nào... Mình thực sự cảm ơn các bạn nhiều lắm. That's what friends are for, phải không?
Những ngày vừa rồi đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chứ không chỉ dừng lại ở những gì mà mình đã tâm sự trong entry trước. Còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Thành thật mà nói, nhiều lúc mình cũng thấy nản lòng lắm, chỉ muốn làm điều gì đó thật tồi tệ. Làm điều gì đó để người kia và gia đình người ấy phải trả giá vì đã phụ bạc, phản bội, sống hai mặt với mình trong thời gian quá dài.
Song nghĩ lại, lại thấy con người gắn bó với nhau dù chỉ một giờ cũng đã nên nghĩa, huống chi mình và người đó là "người yêu của nhau" tới gần 7 tháng.
Thôi, tốt nhất là bỏ qua cho nhau tất cả.
Đúng rồi. Tất cả. Sẽ không còn bất kỳ một ràng buộc nào nữa cả. Rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra anh và gia đình anh đã tàn tệ thế nào đối với em. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Thời gian vẫn không ngừng trôi qua. Nó không dừng lại chờ ai cả. Anh hãy sống tốt và hãy biết trân trọng những giá trị của cuộc sống nhé! "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Em giờ thấy nhẹ nhõm lắm, và tràn đầy lòng tin, vì em đã vượt qua được anh rồi, vì em đã sống thật với lòng mình, chịu trách nhiệm với cảm xúc và hành động của chính mình.
Đã có lúc mình thôi không nghĩ đến việc viết blog nữa. Vì mình lập cái blog này là để cho anh, anh chính là nguồn cảm hứng và là mục đích để em viết blog, cho dù em giấu anh, chẳng bao giờ cho anh đọc cả. Rồi có những lúc em nghĩ mình nên tiếp tục trang trải những tâm sự của mình lên blog, chỉ có điều, hãy xóa những entry viết về anh, về chúng ta đi cho đỡ ngứa mắt.
Nhưng rồi mình quyết định sẽ tiếp tục viết ra những gì mà cuộc đời mình trải qua, tiếp tục kết nối với bạn bè mà chẳng cần phải xóa đi những entry trước đây. Cho dù anh có tồi tệ tới đâu, anh vẫn sẽ mãi mãi là người em đã từng yêu trọn vẹn trái tim. Quá khứ là quá khứ. Chẳng ai có thể chối bỏ nó. Nếu không có quá khứ, sẽ chẳng có hiện tại và chẳng có tương lai. Quá khứ với anh đã để lại cho em những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ và thật đáng tiếc là cả những bài học đắt giá.
Cuộc sống là thế đó. Cuộc sống không phải là chiếc kẹo ngọt ngào. Nhiều khi thấy vậy mà chẳng phải vậy. Song em muốn tiếp tục đi và khám phá những điều mà cuộc sống này còn ẩn giấu. Có thể em sẽ lại vấp ngã, nhưng chắc chắn mình sẽ lại đứng lên! Và sẽ tiếp tục yêu.
Vài nét về blogger
Bepep911: Just Me, Myself and I. I'm not perfect but I am good enough for me to feel good about myself and for you to love me. Most importantly, being myself means being a love-giver. Come to me and I'm gonna show you my love... Bài viết khác: Sốc.