![]() |
Ronaldo đã vui vẻ trở lại. |
Ronaldo nói: "Chúng tôi đã ghé bệnh viện và trải qua một vài xét nghiệm cần thiết. Thật may mắn là các bác sĩ đã chẳng tìm thấy được gì bất ổn trong cơ thể của tôi. Xin cảm ơn Chúa vì điều đó".
Ronaldo đã phải đến bệnh viện Frankfurt vào tối 14/6. Sau khi trải qua nhiều xét nghiệm cần thiết anh đã được các bác sĩ kê toa một số thuốc men để chữa trị. Tuy vậy vào sáng qua anh đã có thể tập lại cùng đội và thực hiện một vài động tác kỹ năng quen thuộc.
Sau chiến thắng trước Croatia, "chàng béo" cảm thấy cơ thể mình bất ổn. Trước đó anh đã thi đấu cực kỳ thiếu thuyết phục và bị thay ra ở phút 69 bởi Robinho. Anh cho biết: "Tôi muốn đá trận khai mạc cho dù đó là một trận đấu không mấy thuất phục. Nhưng dù sao Brazil cũng đã giành được chiến thắng và giờ đây tôi sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu kế tiếp".
(Theo Thanh Niên)