
Robinho và bà xã Vivian kết hôn năm 2009 sau hơn 10 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram.
Vụ kiện tụng ồn ào liên quan tới Robinho mới được khơi lại sau ba năm im ắng. Cựu tiền đạo Man City cũng lên tiếng về scandal hiếp dâm 7 năm trước, thừa nhận có "đụng chạm" tới cô gái nhưng nói rằng có sự đồng thuận của nạn nhân. The Sun cho biết, bằng chứng chủ chốt trong vụ buộc tội ngôi sao người Brazil liên quan tới cuộc gọi điện thoại giữa Robinho và bạn bè trong đó anh nói rằng người phụ nữ này "hoàn toàn say xỉn". Tuy nhiên giờ đội ngũ luật sư của cựu sao Real cho biết cuộc gọi bị phiên dịch nhầm sang tiếng Italy.
"Một cô gái tiếp cận tôi, chúng tôi bắt đầu có quan hệ tình dục với sự đồng ý của cô ấy và của tôi nữa. Sau đó tôi trở về nhà. Khi cô ta đến gần tôi, cô ấy không say xỉn bởi cô nhớ tên tôi, biết tôi là ai. Người say thì không thể nhớ gì cả còn cô ấy ngược lại", Robinho chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ UOL của Brazil.
Ngôi sao đắt giá một thời tỏ ra hối lỗi và cho biết anh đã thay đổi tích cực trong 7 năm qua. "Tôi hối tiếc nhất là đã phản bội vợ. Chuyện xảy ra năm 2013 và tôi đã thay đổi để tốt hơn. Câu hỏi là tôi đã mắc lỗi gì, mắc tội gì. Lỗi lầm là tôi đã không chung thủy với vợ chứ tôi không mắc tội hiếp dâm, hoặc lạm dụng ai đó hoặc ra ngoài với cô ta mà không có sự đồng ý của họ", Robinho nói.
Tiền đạo 36 tuổi mới ký hợp đồng với CLB cũ Santos hôm 10/10, hưởng mức lương "bèo bọt" 200 bảng mỗi tháng sau khi bị Istanbul Basaksehir thanh lý hồi mùa hè. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau, Santos thông báo chấm dứt hợp tác với anh với lý do để cầu thủ này tập trung giải quyết việc kiện tụng. Santos quay lưng với Robinho sau khi Công ty Orthopride - nhà tài trợ áo đấu của Santos - tức giận hủy hợp tác với CLB "để tôn trọng những khách hàng nữ sử dụng sản phẩm của chúng tôi". Ngoài rắc rối về luật pháp, Robinho được cho là cũng gặp khó khăn về kinh tế, nợ nần.

Santos mới ký hợp đồng với Robinho nhưng chỉ vài ngày sau chấm dứt hợp tác vì nghi vấn hiếp dâm của anh. Ảnh: Instagram.
Trước đó vào năm 2017, Robinho bị tòa án ở Italy tuyên phạt 9 năm tù vì cáo buộc cùng 5 người đàn ông hiếp dâm một phụ nữ 22 tuổi người Albani tại một hộp đêm ở Milan năm 2013. Chân sút 36 tuổi kháng án và theo luật ở Italy, Robinho sẽ không phải ngồi tù cho đến khi thủ tục kháng cáo được hoàn tất. Tuy nhiên lúc bị tuyên án, cầu thủ này đang ở quê nhà Brazil và chưa có luật dẫn độ công dân sang Italy nên suốt ba năm nay anh vẫn tránh được án tù.
Robinho từng một thời được coi là thần đồng của bóng đá Brazil. Năm 2005, chân sút 36 tuổi gia nhập Real, sau đó được Man City chiêu mộ với bản hợp đồng kỷ lục 32,5 triệu bảng năm 2008. Tuy nhiên, Robinho không thành công ở Premier League, trở về Santos theo hợp đồng cho mượn sau hơn một năm khoác áo Man City. Sau đó, anh tới Milan rồi sang Trung Quốc khoác áo Quảng Châu Hằng Đại trước khi trở về Brazil thi đấu cho loạt đội bóng ở quê nhà.
Robinho kết hôn với bà xã Vivian năm 2009 tại Cheshire, Anh, trong thời gian đỉnh cao sự nghiệp khoác áo Man City. Cũng trong năm này, tiền đạo người Brazil bị tố cáo tấn công tình dục nhưng sau đó được trắng án. Vợ chồng Robinho có ba đứa con.

Vợ chồng Robinho bên ba đứa con. Ảnh: Instagram.
Hoàng Trang (Theo The Sun)