![]() |
Trọng tài Michael Riley trong trận Thụy Điển - Bulgaria |
Trọng tài Pierluigi Collina, người sắp chấm dứt sự nghiệp cầm còi của mình vì tuổi tác, đã khiến các cầu thủ phải nể trọng vì sự sáng suốt và tính cách đầy quyết đoán của ông.
Theo Người Lao Động, khán giả không ưa ông Batista Cortez, trọng tài người Bồ Đào Nha lắm vì ông đã làm “tan nát” trận Thụy Sỹ - Croatia bằng cả núi thẻ vàng thẻ đỏ.
Còn người lịch sự nhất? Có lẽ là trọng tài người Anh Michael Riley. Cầm còi cho trận Thụy Điển – Bungari, ông Riley tận tình thăm hỏi mỗi khi có cầu thủ bị ngã. Tận dụng lúc các bác sĩ vào chăm sóc cho một cầu thủ bị chấn thương, ông chạy đến chỗ tiền đạo cao kều của Thụy Điển, Ibrahimovic, để... xin lỗi vì trong tình huống trước đó đã “lỡ” thổi còi quá nhanh mà không để anh được hưởng lợi thế.