Theo kế hoạch, HLV Riedl sẽ rời VN vào ngày 31/1 tới. Ảnh: Đức Duy |
Tối 26/1, HLV người Áo và vợ có bữa ăn chia tay với lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF) tại một nhà hàng trên đường Nghi Tàm, Hà Nội. Bữa tiệc diễn ra trong không khí thân mật lúc 19-21h30. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Phó ban tuyên truyền Nguyễn Lân Trung đại diện cho VFF tiếp đón hai vợ chồng Riedl. Ông Tuấn cám ơn sự đóng góp của nhà cầm quân này với bóng đá VN thời gian qua và rất tiếc vì sự ra đi này. Tuy vậy, ông Riedl cho biết điều đó là rất bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp.
Ông Riedl cũng tiết lộ về dự định của mình và vợ. Theo kế hoạch ngày 31/1 tới, hai vợ chồng sẽ đáp chuyến bay về thủ đô Vienne, Áo. Họ sẽ nghỉ ngơi ở đây cho đến vòng chung kết giải bóng đá châu Âu 2008 tổ chức ở Áo diễn ra. "Tôi và vợ sẽ tới xem các trận đấu ở EURO 2008 trước khi tính tiếp kế hoạch đi làm trở lại", HLV Riedl tiết lộ. Tuy nhiên, ông này cũng không loại trừ việc thay đổi quyết định nếu nhận được lời mời hấp dẫn. "Nó thể hiện sự chuyên nghiệp của một HLV", ông Riedl nói.
Trong khi đó, bà Jolanda Riedl lại nói nhiều về những kỷ niệm ở VN trong quãng thời gian dài vừa qua. Bà đặc biệt ấn tượng với các món ăn của VN. Bà hứa dịp EURO 2008 tới, khi những người bạn VN tới Áo để theo dõi bóng đá, hai vợ chồng sẽ dẫn mọi người đi thưởng thức các món ăn Việt ở thủ đô Vienne. "Ở Vienne, có khá nhiều các quán ăn của người Việt, trong đó ngon nhất có lẽ là quán tên là Sài Gòn. Ngoài ra, các bạn sẽ có thể thử tay nghề nấu món Việt của tôi", bà Jolanda cho biết.
Riedl là HLV ngoại giàu thành tích nhất Việt Nam với HC bạc Tiger Cup 1998, HC đồng Dunhill Cup 1999, HC bạc SEA Games 1999, 2003 và 2005, HC bạc LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003, tứ kết Asian Cup 2007 và vòng loại thứ ba của Olympic 2008. Sau khi từ chức HLV trưởng tuyển VN, có thông tin nhiều CLB ở V-League đưa ra lời mời với ông Riedl.
Hồng Quân