![]() |
Higuain và các đồng đội trả giá đắt sau khi để hàng chục cơ hội ghi bàn mười mươi ở hiệp một trôi qua. Ảnh: LAT. |
Hai cặp đấu tối 9/3 mang đến cho người hâm mộ bóng đá nhiều cảm xúc. Khâm phục trước sự thăng hoa của Quỷ đỏ thành Manchester và sự chặt chẽ kiên cường của Lyon bao nhiêu, fan lại thất vọng với màn trình diễn kém cỏi, mờ nhạt của Real và Milan bấy nhiêu. Bị Lyon cầm chân 1-1 ở trận lượt về, qua đó bị loại với tổng tỉ số 2-1, CLB Hoàng gia bị giới truyền thông không chỉ ở Tây Ban Nha cũng như người hâm mộ chỉ trích thậm tệ. Trong khi đó, đội bóng sọc đỏ đen thua MU tới bốn bàn không gỡ.
'Đội bóng Pháp Olympique Lyon cầm chân Real Madrid khiến cho họ chỉ ghi được một bàn thắng sau hai lượt trận. HLV Manuel Pellegrini đứng trước nguy cơ bị mất việc sau khi không đưa được CLB lọt vào tứ kết của giải đấu mà họ đặt mục tiêu phải giành chức vô địch', phóng viên tờ Los Angeles Times mở đầu bài viết.
"Đội bóng đắt giá nhất thế giới với kỷ lục 9 lần vô địch châu Âu, một đội bóng mà gồm hầu hết những cầu thủ hưởng lương cao nhất nhì thế giới, chỉ còn là cái bóng của mình trong buổi tối 9/3 trước con mắt sững sờ và phẫn hộ của fan. Real Madrid bị loại khỏi cuộc chơi ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu, SVĐ sẽ diễn ra trận chung kết Champions League ngày 22/5 tới. Còn điều gì nực cười hơn nữa".
"Mùa hè năm ngoái, Chủ tịch Florentino Perez bỏ ra 360 triệu USD để mang về những cái tên xuất sắc như Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso và một số cá nhân khác về Madrid. Dàn sao này được gọi là Dải ngân hà 2 sau thời kỳ của những Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo cách đây vài năm".
"Tuy nhiên, sau 180 phút qua hai trận lượt đi và về thi đấu với Olympique Lyon, Real Madrid chỉ ghi được ghi nhất một bàn thắng trong trận hòa thất vọng 1-1 ở lượt về, sau khi để thua 0-1 ở lượt đi trước đội bóng Pháp. HLV Manuel Pellegrini chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc không lọt được vào tứ kết ở giải đấu mà Real có tham vọng đăng quang giống như đại kình địch Barcelona đã làm được năm ngoái".
![]() |
AC Milan cũng chịu chung số phận phải dừng cuộc chơi Champions League sớm như Real. Ảnh: Tele. |
"Tôi sẽ không từ chức. Tôi cũng không có ý định từ bỏ cuộc chơi này, nhà cầm quân người Chile khẳng định sau trận đấu. Tuy nhiên, ông vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất việc bất kỳ lúc nào cho dù CLB Hoàng gia vô địch La Liga mùa giải này".
"Real Madrid bị bất ngờ sau thất bại ở lượt đi. Các cầu thủ tự tin tuyên bố sẽ giành thắng lợi tưng bừng ở lượt về. Quyết tâm này được hiện thực hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 6 của cầu thủ đắt giá Cristiano Ronaldo nhưng họ lại để lỡ hàng chục cơ hội ghi bàn ở trong hiệp một. Sang hiệp hai, Lyon thay đổi chiến thuật, kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công mạnh mẽ về phía khung thành đội chủ sân Bernabeu. Bàn thắng của Miralem Pjanic ở phút 75 chính là món quà xứng đáng cho nỗ lực của đội bóng Pháp".
"Tỉ số của trận đấu là 1-1, đến lúc này Lyon đang dẫn trước 2-1 buộc Ronaldo và các đồng đội phải đánh bại một trong những hàng phòng ngự tốt nhất ở Champions League và ghi ít nhất 2 bàn trong 15 phút cuối mới có thể đi tiếp. Mục tiêu này trở nên quá cao và tất cả đã quá muộn màng. Không ít CĐV trong số 80.000 người có mặt trên SVĐ bỏ về trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Không lâu sau đó, những lời chỉ trích đổ dồn dập lên đầu thầy trò HLV Pellegrini".
"Một lần nữa chúng tôi thể hiện bản lĩnh yếu kém trong những trận đấu lớn. Chúng tôi nên chơi với tinh thần tập thể cao hơn thay vì thi đấu giống như một nhóm các cá nhân riêng lẻ, tiền vệ Guti thú nhận với giới truyền thông nước nhà sau trận đấu".
![]() |
Kỷ niệm buồn với Becks trong ngày trở về Old Trafford sau 7 năm ra đi. Ảnh: Tele. |
"Chịu chung số phận bị loại như Real tối 9/3 là AC Milan, đội bóng từng 7 lần đăng quang ở đấu trường danh giá này. Các học trò của HLV Leornado bị MU vùi dập tơi tả tới 4-0. Cú đúp của Rooney, một bàn thắng của Park Ji Sung và một pha ghi bàn của Fletcher nhiều hơn cần thiết để làm vỡ mộng lọt sâu hơn của Milan vì ở lượt đi, đội chủ sân San Siro thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà. Trên thực tế, đội bóng Italy không còn kiểm soát được thế trận kể từ khi Rooney mở tỉ số ở phút 13".
"Kết quả này có phần cay đắng với David Beckham. Cựu ngôi sao MU vẫn nhận được tình cảm yêu mến của CĐV Quỷ đỏ nhưng giờ là cầu thủ Milan, anh cũng hy vọng vọng đội bóng mình khoác áo sẽ tiến sâu hơn, tới chung kết Champions League. Sân Old Trafford vẫn xuất hiện các biểu ngữ Chào đón Becks trở về nhà, fan vẫn khắc tên anh trên những đồ lưu niệm giống như khi thần tượng vẫn còn ở Manchester".
Hoàng Trang