Một buổi trung tuần tháng 11, sau bữa cơm gia đình, bà Trần Thị Xuân nhà ở đường Trang Tử, quận 5 (gần bến xe Chợ Lớn) lên lầu hai nghỉ ngơi. Khi bắt đầu lim dim, bà cảm thấy có vật gì đó vừa trơn vừa lạnh bò lên người, hồi hộp mở mắt nhìn thử: một con rắn lục đang "ngự" trên "long sàng" nơi bà Xuân đang nằm. Bà hốt hoảng la lên, chú rắn sợ bị phát hiện liền "quằm" luôn một nhát vào người làm bà Xuân mình mẩy sưng tấy phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Người nhà bà Xuân cho CATP HCM biết, chú rắn có thể được ai đó mang vào thành phố bán nhưng để xổng nên giữa khuya vào "tá túc" nhà bà Xuân, rồi leo lên lầu 2 gây ra cớ sự.