Bắt đầu từ sự chủ quan của không ít người vợ, từ khi “trói” được anh ta bằng tờ đăng ký kết hôn “chắc cú” trước pháp luật, bằng một đám cưới rỡ ràng công bố cho “bàn dân thiên hạ” đều biết, nhiều người vợ đã ngủ quên trên chiến thắng. Mình có ăn mặc bê bối, đầu tóc bù xù chút cũng chẳng sao.
Trong chuyện chăn gối, sau thời gian đầu nhiệt tình nhiều cô vợ bắt đầu đáp ứng chiếu lệ “cho xong bổn phận”, nhất là khi có bầu mệt mỏi, nuôi con, đi làm bận rộn. Có những ông chồng chỉ một thời gian ngắn sau ngày cưới không còn nhận ra người con gái mà mình từng say mê, khao khát.
Còn đâu ánh mắt tình tứ, nụ cười mê hồn, tấm thân thơm tho gợi cảm rạo rực trong vòng tay, nồng nhiệt với từng nụ hôn của chàng! Chưa kể nhiều cô nàng còn trở tính trở nết, sau ngày cưới liền biến thành người lạnh lẽo, nhăn nhó, khô khan, khó tính, ghen như Hoạn Thư và... xấu xí.
Người phụ nữ như thế thì làm sao quyến rũ được đàn ông?
Khi muốn quyến rũ chồng, trước hết bạn phải là người phụ nữ ưa nhìn. “Đàn ông yêu bằng mắt” là một chân lý. Nhưng không nhất thiết vợ họ phải tuyệt thế giai nhân, hoa hậu hay người mẫu chân dài, chỉ cần người vợ “ưa nhìn” là đủ rồi.
Chàng yêu bạn, cưới bạn chắc chắn bạn có dung nhan thuộc loại ưa nhìn và có thể rất xinh đẹp trong mắt chàng. Đừng đánh mất ưu thế ấy của mình.
Nếu có gu thẩm mỹ tốt, bạn sẽ biết làm cho mình ngày càng đẹp hơn, còn nếu thiếu tự tin, hãy tham khảo ý kiến của chàng. Em nên để tóc ngắn hay tóc dài? Em mặc áo đầm hay quần tây đẹp? Người đàn ông nào cũng muốn góp phần giúp vợ mình đẹp hơn. Khi lên giường với chàng thì càng phải đẹp, áo ngủ thơm tho mềm mại, mái tóc mượt mà, cử chỉ tình tứ...
Nhưng với người chồng ăn đời ở kiếp với mình chỉ bấy nhiêu là chưa đủ. Hàng ngày chàng được ngắm bao nhiêu người đẹp duyên dáng trên đường phố, ở nơi làm việc, trên sách báo phim ảnh và nhất là hiện nay trên mạng Internet cung cấp cho chàng những người đẹp bốc lửa sinh động mà chỉ nhấp chuột máy tính là chàng tha hồ ngắm...
Nhưng dù họ đẹp đến đâu chàng cũng chỉ có thể dừng lại ở việc “ngắm” mà thôi vì đó là ảnh ảo, hoặc người thật ngoài đường, trên sân khấu nhưng không phải của chàng. Chỉ có bạn là người đàn bà toàn năng mang đến cho chàng thứ khoái cảm tột bực mà bao nhiêu nghìn năm qua đàn ông luôn khao khát, tìm kiếm thậm chí “thân bại danh liệt” vì nó, đó là khoái cảm tình dục.
Tình dục ở đâu cũng có nhưng tình dục ngoài hôn nhân là vụng trộm, bất hợp pháp.Tình dục với gái gọi là tình dục mua bán tầm thường và nguy hiểm lẫn bệnh tật, cực chẳng đã đàn ông mới tìm đến loại tình dục này.
Chỉ có bạn, là người phụ nữ họ yêu thương, theo đuổi, cầu cạnh, tin cậy để cưới làm vợ mới là người có thể mang đến cho họ niềm khoái cảm tột đỉnh vì nó chân chính, đẹp đẽ và có tương lai. Cuộc ân ái đó càng gắn bó đời nhau và cho họ con cái. Con, đó là báu vật của đời họ, là “phiên bản” tuyệt diệu nhất của họ.
Với tất cả “quyền năng” ấy của một người vợ, bạn chỉ có thể làm tròn khi là một phụ nữ có khă năng quyến rũ chồng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi suốt đời bạn luôn “hút” người bạn đường về phía mình nhờ sự mới mẻ và bí ẩn.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)