Kỷ lục của châu Âu
Hợp đồng đắt giá nhất châu Âu mùa hè này được dành cho một cầu thủ Brazil mới 18 tuổi, cao 1m71: Robson de Souza, thường được gọi bằng biệt danh Robinho. Sự kiện tiền đạo này rời Santos (giải vô địch Brazil 2004) để đến Real Madrid thậm chí đã được chờ đợi từ trước khi tài năng trẻ này toả sáng tại Confed Cup 2005.
Nhưng Real đã phải vượt qua những tranh chấp tài chính với Santos và cuối cùng thống nhất mức giá chuyển nhượng 41,5 triệu euro (kể cả phí bồi thường cho Santos), vượt qua mức giá 35,9 triệu euro (24,4 triệu bảng Anh) mà Chelsea bỏ ra mua Michael Essien từ Lyon.
Giữa tháng 8/2005, Robinho chính thức gia nhập dải thiên hà của CLB hoàng gia Tây Ban Nha. Và ngay trong trận đầu tiên, dù vào sân từ ghế dự bị nhưng Robinho đã toả sáng, giúp Real thắng Cadiz 2-1 ở ngày La Liga khai màn. Thêm một thiên tài nữa của thế giới đã có mặt tại Bernabeu.
Owen là món hời lớn của Real Madrid.
Hợp đồng sinh lời nhất
Không ai khác, vẫn là sự góp mặt của Real Madrid sau khi CLB này đồng ý bán Michael Owen cho Newcastle với giá không thể tin nổi: 23,5 triệu euro, vượt qua cả kỷ lục tại St James’ Park trước đây vốn thuộc về Alan Shearer (22 triệu euro). Đây là một bất ngờ lớn khi Newcastle đã dám bỏ ra một số tiền lớn đến vậy.
Theo baobongda.com.vn, cách đây một năm, Real chỉ mất 12 triệu euro để kéo tiền đạo này về Bernabeu. Real đã “lợi cả đôi đường” bởi năm ngoái, Owen cũng đã kịp đóng góp 13 bàn thắng sau 20 trận đá chính và 16 lần vào sân từ ghế dự bị.
Vua nhập khẩu
Năm ngoái, Premiership đã gây sốc khi giải đấu này sở hữu đến 51% cầu thủ nước ngoài, một tỷ lệ chưa từng thấy ở tất cả các nền bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, người Anh đã không thể khống chế được làn sóng "nhập khẩu" bởi các tài năng nội địa đã không đáp ứng được nhu cầu của 20 CLB.
Tính đến trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa khoảng 6 tiếng, Premiership đã thực hiện 98 vụ mua vào (không kể mượn), với tổng giá trị lên khoảng 316 triệu euro, bỏ xa giải đứng thứ 2 - La Liga, chỉ chi ra 191 triệu euro.
Đáng chú ý, 68/98 vụ chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ nước ngoài, nâng tổng số cầu thủ "nhập khẩu" lên 69,4%, tiếp tục giữ vị trí quán quân về lượng cầu thủ ngoại. Về quốc tịch, cầu thủ của 53 quốc gia khác nhau đã đổ bộ vào Anh ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.
Mặt khác, đã có sự góp mặt của một số nền bóng đá “lạ” như Mexico (Borgetti - Bolton), Hàn Quốc (Park Ji-Sung - Man Utd hay Lee Young-Pyo - Tottenham) và Nhật Bản (Nakata - Bolton).
Ai là "phú ông"?
Đương nhiên, không ai có thể vượt qua Chelsea ở ngôi vị này. Trước mùa bóng 2004-2005, Abramovich đã bỏ ra 136 triệu euro cho Mourinho mua sắm (Carvalho, Ferreira, Tiago, Drogba, Cech, Robben). Năm nay, dù ít rầm rộ hơn nhưng CLB này cũng đã chi ra tổng cộng 81,6 triệu euro (mua Del Horno, Lassana Diarra, Michael Essien và Shaun Wright-Phillips).
Tính đến lúc này, Abramovich đã đầu tư hơn 400 triệu euro cho đội bóng của mình trên thị trường chuyển nhượng, kể từ thời điểm tỷ phú người Nga mua lại Chelsea từ tay Ken Bates tháng 07/2003.
Trong khi đó, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ tiêu hết 72 triệu euro (cao nhất La Liga) để mua Robinho (Santos), Baptista (Sevilla), Diogo (River Plate) và Pablo Garcia (Osasuna).