Niềm vui tột độ của Nistelrooy sau khi "thông nòng". |
Như Ngài Ferguson đã thẳng thắn thừa nhận trước khi trận đấu diễn ra "Cup FA hiện là ưu tiên số 1 của chúng tôi", MU mang đến sân Thiên niên kỷ tất cả sức mạnh cũng như niềm tự hào bị tổn thương sau một mùa bóng thất bát. Ra quân với đội hình mạnh nhất với Nistelrooy và Rooney trên hàng công, rõ ràng chiến lược gia người Scotland vẫn tin tưởng vào sự trở lại của chân sút người Hà Lan. Và ông đã không phải thất vọng.
Có một quy luật là ở những mùa bóng gần đây, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, MU luôn chơi tưng bừng mỗi khi đối mặt với đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Và chiều mưa trên thành Cardiff đã chứng kiến một Quỷ đỏ với những đường lên bóng như "thêu hoa dệt gấm" khiến Newcastle chỉ biết co về phòng ngự thụ động. Ý đồ đánh phủ đầu của HLV Ferguson đã đạt được mục đích sau 19 phút: C.Ronaldo tạt bóng xoáy vào từ cánh phải, Van Nistelrooy đệm lòng tinh tế khiến thủ thành Shay Given đành bất lực nhìn bóng từ từ lăn vào lưới. Có thể hiểu được niềm vui của "Người Hà Lan" sau pha ghi bàn này. Hơn 1 tháng nay, từ ngày trở lại sau chấn thương, Nistelrooy đã lâm vào cảnh "tịt ngòi" trên mọi mặt trận của MU. Bàn thắng vào lưới Newcastle đã giải toả mọi sức ép đè lên đôi chân của sát thủ Quỷ đỏ.
Khi 45 phút đầu tiên kết thúc, tỷ số đã là 2-0 cũng với một kịch bản tương tự nhưng lần này người dứt điểm lại là Paul Scholes với cú lắc đầu tuyệt đẹp. Bị áp đảo bởi một MU quá máu lửa, sang hiệp 2, ông Graham Souness, quyết định tăng cường hàng công để chơi theo lối "được ăn cả, ngã về không". Tuy nhiên, khi Shearer và đồng đội chưa kịp có bàn gỡ thì Nistelrooy lại dội thêm một gáo nước lạnh khi nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phản công đẹp mắt. Những phút cuối, MU chơi ung dung và dù "Chích chòe" gỡ được một bàn nhờ công Ameobi, C.Ronaldo vẫn kịp hoàn tất trận đấu hoàn hảo của mình bằng cú sút ở phút 76.
Đè bẹp Newcastle 4-1, MU đường hoàng tiến vào trận chung kết "trong mơ" với Arsenal, tạo nên một trận sống mái của những "đại gia thất thế" trong mùa giải này. Còn đối với các CĐV Newcastle ngồi chật sân Thiên niên kỷ, những người đã phải di chuyển suốt một nửa chiều dài nước Anh, không điều gì có thể làm họ vơi đi nỗi buồn khi chỉ trong 1 tuần, giấc mơ đoạt 2 chiếc Cup của "Chích choè" đã tan thành mây khói.
Khánh Linh