- Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 và danh hiệu Quý bà có làn da đẹp nhất có ý nghĩa thế nào với chị?
- Việc tham dự cuộc thi này, với tôi, có lẽ là cái duyên. Trước khi ghi danh dự thi, tôi vẫn đang sống ở Pháp và hoàn toàn không nghĩ là sẽ có ngày mình tham dự một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Mà bất ngờ nhất là lại đoạt giải Quý bà có làn da đẹp.
Nhờ cuộc thi, tôi có cơ hội trở lại quê hương. Có thể nói đây sự kiện lớn trong đời tôi. Tôi rất vui và hãnh diện với giải thưởng. Nhưng điều quý báu nhất sau cuộc thi chính là tình cảm của khán giả và hình ảnh của tôi được mọi người biết đến nhiều hơn. Đó cũng chính là động lực để tôi tham gia nhiều hoạt động từ thiện sau cuộc thi và kêu gọi kiều bào cùng giúp đỡ bà con mình.
|
Người đẹp Quỳnh Liên trong phần thi trang phục dạ hội đêm bán kết Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009. |
- Trước Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, chị có từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào chưa?
- Năm 2004, ở tuổi 18 tôi từng đoạt giải Hoa khôi 18 thôn vườn trầu.
- Nhưng danh hiệu và sự nổi tiếng thường đi kèm các hệ lụy, tin đồn. Khi mỗi lần đăng ký dự thi sắc đẹp, chị có cảm thấy e ngại?
- Tôi cũng có suy nghĩ về điều này nhưng bây giờ không còn lo ngại nữa. Chỉ cần mình sống tốt, không làm gì trái với lương tâm cũng như nhận được lòng tin từ mọi người thì không có gì phải lo cả. Cũng nhờ có danh hiệu Quý bà có làn da đẹp, tôi tự nhắc bản thân phải có ý thức giữ gìn, chăm sóc sắc đẹp và đặc biệt phải sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để xứng đáng với danh hiệu.
- Sau cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009, có khá nhiều ý kiến tranh cãi về các giải thưởng được trao trong đêm chung kết. Điều này có khiến chị cảm thấy chạnh lòng?
- Tôi nghĩ, chẳng riêng gì Hoa hậu Quý bà mà từ xưa đến nay, hầu hết các cuộc thi sắc đẹp đều có những phản hồi trái chiều từ dư luận. Cá nhân tôi thì thấy cuộc thi thành công vì mọi việc cuối cùng đều ổn thỏa, tốt đẹp.
- Hiện tại cuộc sống của chị ở nước ngoài thế nào?
- Hiện tại, tôi đang làm việc trong ngành kiểm toán kế toán ở Pháp. Do đặc thù công việc khá bận rộn nên tôi cũng không có nhiều thời gian. Tuy vậy, tôi vừa nhận lời tham gia một bộ phim Việt Nam vào đầu năm nay. Tôi cũng muốn thử xem mình có thể trở thành diễn viên được không (cười).
![]() |
Sau 6 năm xa quê, năm nay Quỳnh Liên mới lại được đón Tết cổ truyền của dân tộc. |
- Sao chị không đến với nghệ thuật sớm hơn?
- Sau cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam, tôi nhận được một số lời mời đóng phim nhưng đành từ chối dù rất thích. Lúc đó công việc của tôi ở Pháp quá bận rộn không thu xếp ngay được. Tôi vẫn chủ trương phải làm kinh doanh để có cuộc sống ổn định. Cách đây 6 năm, tôi đã chọn nước Pháp như một giải pháp an toàn bởi tôi quan niệm, phải kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ gia đình và trang trải cuộc sống. Ước nguyện cá nhân, tôi tạm thời gác lại.
Bây giờ khi mọi thứ đã tạm ổn, tôi mới dám nhận lời thử sức với phim ảnh. Tuổi của tôi bây giờ mà đến với nghệ thuật thì chưa phải quá lứa nhưng cũng không còn quá trẻ. Do vậy, tôi phải thận trọng trước tất cả lời mời, dù chi cần đứng trên sân khấu đã là vui rồi.
- Ngoài dự án phim đầu năm, kế hoạch của chị trong thời gian ở Việt Nam là gì?
- Tôi có nhiều ý định nhưng muốn giữ kín vì sợ "nói trước bước không qua". Tiết lộ một dự định thôi nhé. Tôi sẽ mở một cơ sở chăm sóc sắc đẹp vào năm sau.
- Sau 6 năm xa quê, lần đầu trở lại Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, cảm xúc của chị thế nào?
- Sáu năm, con số không lớn nhưng cũng không nhỏ trong một đời người, nhất là những người xa quê. Trong những năm bôn ba ở nước Pháp xinh đẹp, lúc nào trong tôi cũng canh cánh một nỗi niềm nhớ quê của người con xa xứ. Thực sự, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác hân hoan và hạnh phúc như bây giờ. Khi được trở về nhà, tôi không cầm được nước mắt. Trên quê hương mình, tôi thấy thứ gì cũng ý nghĩa, cũng hữu tình dù là ngọn cây, cọng cỏ.
![]() |
Quỳnh Liên hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng ở thủ đô Paris của Pháp. |
- Chị đã chuẩn bị gì cho cái Tết đặc biệt năm nay?
- Được về quê đón xuân cùng người thân là điều hạnh phúc nhất với tôi. Mấy ngày nay, tôi cùng gia đình đang lo sắm sửa bánh, mứt và tranh thủ đi ngắm chợ hoa ngày Tết. Tôi cũng dành ít ngày để đến thăm và tặng quà một số bà con nghèo ở các huyện xa như Củ Chi, Hóc Môn và Hội người mù quận 12. Nói thêm nhé, hai huyện Củ Chi và Hóc Môn là quê hương của cha mẹ tôi và là nơi tôi lớn lên.
Tôi cũng đến một số tỉnh như Bến Tre, Kon Tum để trao quà cho bà con nghèo ở đây. Tôi muốn chia sẻ cảm giác ấm cúng, đầy đủ trong những ngày Tết cùng tất cả mọi người.
Hoàng Vũ thực hiện.