Quốc Vượng. Ảnh: Lan Anh |
Ngày 24/11, trước trận đấu này vài giờ, 5 cầu thủ Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu đã "nhóm họp" tại một phòng trong khách sạn nơi tuyển Việt Nam "trú ngụ" trong thời gian SEA Games ở Philippines.
Quốc Vượng bàn với 4 người rằng chỉ nên đá thắng Myanmar với tỷ số 1-0 vì lẽ, họ sẽ được Liên đoàn Bóng đá thưởng 250 triệu. Hơn thế, họ sẽ được dân "cá độ" thưởng, mỗi người sẽ được 20 đến 30 triệu đồng.
Tiếp đến, để động viên "đồng đội", Văn Quyến bảo "dù tỷ số là 1-0 nhưng vẫn là thắng". Sau cuộc họp kín, 5 người nhất trí với làm theo chủ trương của Quốc Vượng.
Tuy nhiên để có nhiều người ủng hộ hơn, Quốc Vượng bảo Văn Trương gọi điện thoại rủ Tài Em, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Tấn Tài đến phòng để nõi rõ tình hình và mong sự nhiệt tình ủng hộ. Nhưng với tư cách là thủ quân của tuyển U23 Việt Nam, Tài Em đã không đồng ý tham gia mà báo cáo luôn với ban huấn luyện.
Đã có 6 nhân chứng và 5 người đã có lời khai xác nhận về những tình tiết mới này. Và cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận Quốc Vượng là chủ mưu vụ cá cược này với hành vi được xếp vào nhóm tội danh tổ chức đánh bạc. Tiền đạo Văn Quyến là người giúp sức đắc lực cho Quốc Vượng.
Sau khi trở về nước ngày 5/12, cả 5 cùng lưu lại ở TP HCM trước khi ra Hà Nội. Quyến bảo Vượng chia tiền bán độ. Vậy nên trước giờ tiền đạo này đi ra sân bay Tân Sơn Nhất, Vượng đi cùng một phụ nữ tới khách sạn nơi Quyến nghỉ ở quận Tân Bình, trao một phong bì. Cầm phong bì tiền, Quyến vội vã lên taxi và mở đếm được 20 triệu đồng. Điều này cũng rất phù hợp với lời khai của tài xế taxi, là nhân chứng của vụ án.
Cũng chính vì vậy, sáng 21/12, khi khám tủ quần áo của Quyến tại CLB Pjico - Sông lam Nghệ An, cán bộ điều tra thu được 20 triệu đồng theo đúng lời khai giấu tiền cá độ của Quyến.
K.Ngọc