
Tuyển futsal Việt Nam không thể làm gì trước Thái Lan quá mạnh. Ảnh: NH.
Đội tuyển futsal Việt Nam dừng chân ở bán kết sau khi nhận thất bại 0-6 trước tuyển Thái Lan. Thầy trò HLV Bruno Formoso chỉ cầm cự được với tuyển Thái trong hiệp một và hoàn toàn gục ngã trong hiệp hai.
Phút 29, hậu vệ để mất bóng ngay trước vòng cấm địa vào chân Suphawut. Anh này rồi chuyền ngang cho Jirawat đệm bóng vào lưới trống, giúp Thái Lan dẫn trước 1-0. Sau bước ngoặt này, tuyển futsal liên tiếp để thủng lưới và kết thúc trận đấu với kết quả thua 0-6.
Tuy nhiên, toàn đội xác định Thái Lan là đối thủ rất mạnh tầm châu Á, nên thất bại là điều không tránh khỏi. Các cầu thủ một mặt rút ra những bài học từ các sai lầm trong trận đấu, mặt khác khôi phục tinh thần trước trận tranh HC đồng của giải, với Malaysia. Ngoài ra, cũng là để giúp học trò lấy lại tinh thần, HLV Bruno Garcia quyết định chỉ cho tập nhẹ tại khách sạn vào buổi sáng. Chiều cùng ngày, đội tranh thủ mua sắm cho bản thân và mua quà cho gia đình, bạn bè.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam lấy lại tinh thần cho trận đấu tranh giải ba. Ảnh: NH.
HLV Bruno Garcia vẫn đặt quyết tâm trong mọi trận đấu và đội tuyển chắc chắn vẫn sẽ chơi hết mình, với tinh thần và phong độ tốt nhất có thể.
Trong trận đấu 16h ngày mai 16/10 gặp Malaysia, đội tuyển futsal Việt Nam có sự trở lại của Trọng Luân, sau án treo giò một trận vì hai thẻ vàng phải nhận tại vòng bảng. Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2015 sẽ khép lại với trận chung kết giữa Thái Lan và Australia, vào lúc 19h, tại nhà thi đấu Bangkok Arena.
Ngọc Hà