
Đi xe ngựa kéo là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Quang Vinh khi vi vu miền Nam xứ sở chuột túi vào cuối tháng Tư. Đây là tuyến Victor Harbour Horse Drawn dài khoảng 3,1 km, nằm bên bờ biển thành phố Victor Harbour, South Australia, nối trạm trung tâm thông tin dành cho du khách với đảo Granite gần đó.

Trạm xe điện được xây dựng từ năm 1894, hoạt động tới nay. Phần lớn tuyến đường của nó là trên một con đường đắp cao (The Causeway) dài khoảng 630 mét. Toa xe hai tầng, chạy trên một đường ray và nhờ sức của một con ngựa. Tầng một có cửa sổ kính, tầng hai ngoài trời để du khách ngắm cảnh. Mục đích ban đầu của nó vốn để chờ hàng hóa và người ta dùng ngựa thay đầu máy hơi nước nhằm tiết kiệm chi phí. Ngày nay, nó trở thành một trong những điểm du lịch hút khách của thành phố này.
Quang Vinh trải nghiệm đi xe ngựa kéo. Giá vé một chiều dành cho người lớn là 15 AUD, khứ hồi 20 AUD. Video: Quang Vinh

Quang Vinh cảm thấy ngạc nhiên vì chú ngựa tên John có thể kéo cả toa xe chở khoảng 30 người 'ngon lành'. Những con ngựa được chăm sóc trong chuồng gần đó, có bác sĩ thú y và nhân viên trạm xe điện kiểm tra mỗi ngày nhằm đảm bảo an toàn cho du khách lẫn ngựa. Vài con ngựa hoạt động tốt hơn nếu chúng đi chân trần. Số khác được mang giày bịt móng hoặc đi ủng móng guốc (hoof boots) để bảo vệ chân và móng của chúng.

Sau khi xuống xe ngựa, du khách tham quan biển. Quang Vinh say mê biển ở đây. Nước trong vắt, màu xanh ngọc giống biển Địa Trung Hải, rất đẹp.

Và anh đi dạo trên một lối đi dẫn giữa những tán cây, chiêm ngưỡng khung cảnh mùa thu của Australia.

Trước đó, trên đường đến Victor Habour, Quang Vinh check in Hồ Nước Hồng (Pink Lake Reserve), một điểm du lịch nổi tiếng thế giới của Australia. Nam ca sĩ cho biết đã phải lòng hồ nước này ngay lần đầu xem hình trên Google. Vì thế, anh nhất định ghé chơi nếu có dịp tham quan Nam Australia. Vừa nhìn thấy hồ nước màu hồng nhạt trước mắt, anh liền xuýt xoa: 'Không tin vào mắt mình. Cảnh tượng như một bức tranh', và chụp rất nhiều ảnh ở đây.
Diệp Tử