![]() |
Quang Thanh được đánh giá là hậu vệ phải hay nhất Việt Nam. Ảnh: Thế Ngọc. |
Để mời Quang Thanh về đầu quân, bầu Lãm đã đưa ra cái giá 11 tỷ đồng (6 tỷ để đền bù hợp đồng với Bình Dương), cùng với đó là khoản lương vài chục triệu đồng mỗi tháng. Với lời mời chào này, Quang Thanh khó mà từ chối, dù mức lương của anh ở Bình Dương cũng không ít. Tưởng chừng thương vụ giữa bầu Lãm và Quang Thanh đã đâu vào đấy khi hai bên chính thức ký vào bản hợp đồng ghi nhớ.
Thế nhưng, đùng một cái, bầu Lãm lại cho biết hiện tại chưa có đủ tiền nên bản hợp đồng của Quang Thanh coi như không còn giá trị. Nếu như vụ Quang Thanh về Sài Gòn FC đình đám bao nhiêu thì cuộc chia tay rất...hồn nhiên này cũng khiến không ít người cảm thấy sốc.
Bầu Lãm đang nổi lên là một trong những đại gia của làng bóng Việt Nam. Tại VPF, bầu Lãm cũng được bầu vào chiếc ghế Phó TGĐ phụ trách truyền thông. Thế nhưng, có vẻ cái cách hành xử của ông bầu này đang khiến dư luận đặt câu hỏi về sự nghiêm túc. Tất nhiên, khi hai bên chưa ký vào bản hợp đồng thì mọi chuyện có thể thay đổi. Thế nhưng, khi Sài Gòn FC tuyên bố mua Quang Thanh rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng giờ lại giải thích không còn đủ tiền thì đúng là như trò đùa.
Chỉ tội Quang Thanh, tưởng như về Sài Thành 100% nên anh đã chủ động xin thanh lý hợp đồng với đội bóng cũ. Nay thì mới chẳng được mà quay lại cũng chẳng xong. "Cách hành xử của Sài Gòn FC khiến tôi vô cùng thất vọng", Quang Thanh bức xúc.
Trên thực tế, bản hợp đồng với Bình Dương vẫn chưa thanh lý, nhưng việc đã ra đi rồi trở lại với một tuyển thủ quốc gia như Quang Thanh đúng là dở khóc dở cười.
Mai Hương