Zhang Yan, 25 tuổi, đăng những bức hình người tình không mặc gì đang ngủ trên giường, đeo mặt nạ và dạo bước cùng cô trên bờ biển. Yan cho biết người yêu của cô tên là Liu Xiaohui. Năm 2007, Yan bị Xiaohui cưỡng hiếp nhưng sau khi hoa mắt trước sự hào phóng và giàu có của người đàn ông đã có gia đình ấy, cô gái này đã đồng ý làm bồ nhí của anh ta.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vài dòng chia sẻ về cuộc tình "đại gia - chân dài", Yan viết: "Xiaohui thể hiện cho tôi thấy anh ta yêu tôi đến nhường nào và muốn ly hôn để sống cùng tôi. Mỗi khi tôi cần, anh đến ngay lập tức".
Theo lời kể của Yan, tháng 9/2009, hai người chuyển tới sống cùng nhau nhưng Xiaohui không chịu ly hôn. Khi bắt đầu mối quan hệ với người tình nhỏ, Xiaohui đang là quan chức nhà nước. Việc ly dị vợ sẽ khiến đường thăng quan tiến chức của người đàn ông này hẹp lại. Cuối cùng anh ta biến mất với lý do phải đi công tác nước ngoài dài ngày.
Sau khi vụ lùm xùm này được tiết lộ, chính trị gia trên đã bị "bật" khỏi chiếc ghế phó phòng kế hoạch hóa gia đình của thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Ngoài chuyện tình ái, Yan còn cho biết thêm người tình của cô cũng là một vị quan tham chuyên nhận hối lộ. Trước thông tin đó, cảnh sát Trung Quốc đang mở cuộc điều tra Xiaohui. Vị quan ấy còn đang phải đối mặt với cáo buộc hiếp dâm và vi phạm quy định một con của nước này. Telegraph đưa tin, hôm 29/12 vừa rồi, Trung Quốc mở chiến dịch chống tham nhũng, kiên quyết xử lý những quan chức có lối sống trụy lạc và dùng tiền của nhà nước mua những chiếc xe đắt tiền.
Cẩm Vân