Tuy nhiên, theo VnExpress, những quy định sẽ ban hành trong thời gian tới này không làm các cơ sở kinh doanh nằm trong diện vi phạm nao núng. Không nói đến việc có bãi đậu xe, chỉ nói về điều kiện các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bar... cách xa trường học, cơ sở tôn giáo 100 mét cũng đã khó thực hiện. Chủ một số quán cá kèo trên đường Sư Thiện Chiếu, Bà Huyện Thanh Quan bao quanh chùa Xá Lợi cho biết, việc quy định kinh doanh các quán cách xa chùa 100 mét thì đã nghe nói lâu rồi nhưng việc buôn bán ở đây có cấp phép đàng hoàng nên không quan tâm đến quy định đó.
Chủ hệ thống quán lẩu cá kèo Bà Huyện cho biết, việc kinh doanh ở đây được Sở Thương mại cấp phép, khi nào Sở có yêu cầu thì mới biết, hiện nay chưa nghĩ đến việc sẽ phải dời quán đi nơi khác. Quán Sóc Trăng bên cạnh cũng trả lời tương tự. Chủ quán này khẳng định kinh doanh có phép nên không sợ, đã làm nơi để xe cho khách không lấn chiếm lòng lề đường nữa và bây giờ thoải mái buôn bán.
Có lẽ vì được cấp phép kinh doanh nên các quán này gây phiền phức cho chùa Xá Lợi không ít. Một ngôi chùa vào loại lớn nhất nhì thành phố nhưng luôn bị bao vây bởi mùi thức ăn, tiếng hò hét ăn nhậu vô tư của các hàng trăm người từ chiều đến tối khuya. Thày Thích Đồng Bổn, Phó trù trì chùa Xá Lợi cho biết: "Mấy năm nay nhà chùa phải khổ sở vì những quán nhậu này. Không chỉ chịu đựng mùi khói mà các quán còn tạt nước dơ bẩn trước cổng làm ảnh hưởng đến mỹ quan và không khí trong lành của chùa. Nhân viên các quán thi nhau chèo kéo khách vào quán cũng làm ảnh hưởng đến khách viếng cửa Phật".
Không chỉ gây khó chịu cho các nhà sư mà cả khách thập phương vào chùa cũng bị ảnh hưởng. Bà Trình, 60 tuổi, nhà ở quận 3, cho biết, lúc trước tôi thường xuyên đi chùa Xá Lợi nhưng gần đây thì ít đi hơn. Vì thật khó mà tĩnh tâm khấn lạy Phật tổ trong tiếng cụng ly, hò hét của các quán ăn.