Sáng 27/9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu (48 tuổi, quê An Giang) mức án tử hình về tội Giết người.
Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hậu chậm hơn 2 tiếng so với dự kiến. Trong khoảng thời gian này, với vẻ mặt xanh xao, Hậu liên tục quay xuống xin lỗi bà nội và cha nạn nhân. Đáp lại lời xin lỗi này chỉ là hai ánh mắt đau buồn của người cha mất con và người bà mất cháu.
Do gia đình quá khó khăn nên em Đỗ Khắc Anh Dũng (sinh năm 2001, ngụ quận 12) theo chân Nguyễn Văn Hậu trông giữ xe ở các quán cà phê. Ban ngày Dũng đi làm cùng Hậu, đêm về cả hai ngủ tại một căn phòng chật chội ở quận 12.

Nguyễn Văn Hậu được đưa trở về phòng giam sau phiên xử ngày 27/9.
Theo đại diện VKSND TP HCM, do trong vụ án này em Dũng đã mất, cơ quan điều tra không thể làm rõ động cơ, mục đích giết người của Hậu nên chấp nhận lời khai một chiều của Hậu.
Hậu khai rằng do Dũng thường xuyên trộm tiền theo bạn bè rong chơi nên Hậu nhiều lần đi tìm Dũng. Về sống được vài bữa thì Dũng lại bỏ nhà đi theo bạn bè. Hậu đi tìm thì phát hiện Dũng đang chơi cùng nhóm bạn ở Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) nên tát Dũng 3 cái và kêu về nhưng Dũng nhất định không về.
Sáng 10/82017, Dũng nhờ bạn đến gặp Hậu, nói bị tai nạn đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 cần tiền gấp để trả viện phí. Sau khi biết bị lừa, Hậu tức giận nên tìm Dũng để hỏi chuyện. Trên đường đi, Hậu ghé vào tiệm cây cảnh mua một gói thuốc trừ sâu pha vào chai nước uống. Hậu khai rằng quyết định sẽ tự sát nếu khuyên Dũng một lần nữa không chịu về ở chung với Hậu.
Sau khi tìm gặp con nuôi, Hậu chở Dũng đến một khách sạn trên địa bàn quận 12 ngủ qua đêm rồi sát hại khi nạn nhân đang ngủ say.
Tại phiên tòa, trầm ngâm một lúc, chủ tọa hỏi: “Bị cáo và nạn nhân có mối quan hệ gì ngoài quan hệ cha - con nuôi? Có phải là quan hệ đồng tính hay không?”. Chau mày, Hậu trả lời nhát gừng rằng chỉ là quan hệ cha con chứ không quan hệ đồng tính. Tuy vậy tại hiện trường, khi khám nghiệm, công an thu giữ nhiều vật chứng lạ.
Chủ tọa công bố chi tiết cách đây hơn 23 năm, chính Hậu cũng có hành vi sát hại một cậu bé 10 tuổi tại một cánh đồng ở tỉnh An Giang. Theo đó, Hậu và cậu bé có quan hệ đồng tính, trong một đêm giữa tháng 2/1994, sau khi quan hệ, Hậu đã dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết mặc dù cậu bé van xin Hậu tha mạng. Trong vụ án này, TAND tỉnh An Giang xử Hậu tù chung thân.
Năm 2011, với chính sách khoan hồng của nhà nước, Hậu được tha tù trước thời hạn nhưng khi trở về lại lặp lại kịch bản giết người, sát hại bé trai mới 15 tuổi.
Nhận định lần phạm tội này thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ và với tình tiết tăng nặng là giết trẻ em, HĐXX TAND TP HCM nhận định phải loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng tính chất, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.
Ngọc Lan