Vụ đánh người chấn động xảy ra hôm 10/6 tại thành phố Đường Sơn, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 100 km, đã gây ra sự phẫn nộ trong quần chúng Trung Quốc, khiến chính phủ nước này phải mở cuộc điều tra quy mô lớn. Hôm 21/6, Ủy ban kỷ luật tỉnh Hà Bắc cho biết năm người, gồm cả trưởng công an quận Lubei, Ma Aijun, bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật". Cùng ngày, Cục an ninh công cộng tỉnh Hà Bắc ra thông báo riêng rằng Li, cấp phó của Ma, bị cách chức.
Theo truyền thông địa phương, cuộc điều tra đào sâu nguyên nhân sở công an cử người đến hiện trường muộn, có dấu hiệu bất thường trong việc thực thi pháp luật và nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật. Cảnh sát viên Chen Zhiwei khai với các nhà điều tra rằng anh đến hiện trường vụ án khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo lúc 2h41 sáng. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng cảnh sát không hề có mặt cho tới tận 3h09, tức 28 phút sau đó, khi tất cả các nghi phạm đã bỏ chạy từ lâu.
Báo cáo cũng tiết lộ một trong những nghi phạm chính, Chen Jizhi (41 tuổi), bị tình nghi có liên quan đến nhiều tội danh khác, bao gồm cờ bạc trái phép, bắt giữ người bất hợp pháp và lừa đảo. Cảnh sát cho biết họ đang tăng cường điều tra để xem xét liệu các nghi phạm có mối liên hệ nào với các băng nhóm tội phạm hay không bởi họ có nhiều tiền án về cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Tổng cộng 9 nghi phạm, gồm 7 nam và hai nữ, bị truy dấu và bắt hôm 12/6 - hai ngày sau vụ tấn công. Trong số bốn người phụ nữ bị đánh, Yuan Mou (24 tuổi) và Li Mou (29 tuổi) bị thương nhẹ. Song Wang Moumou (31 tuổi) và Liu Moumou (29 tuổi) phải được chăm sóc đặc biệt và đến nay vẫn đang nằm viện.
Vụ việc xảy ra vào đêm 10/6, khi một người đàn ông bước vào quán, đi tới nhóm phụ nữ bốn người đang ăn tối ở đó và đưa tay vuốt ve lưng một người phụ nữ trong nhóm. Khi bị quấy rối, người phụ nữ hai lần né và đẩy người đàn ông ra. Sau đó, cô bị tên này tát liên tiếp. Thấy bạn bị đánh, một người phụ nữ trong nhóm đứng dậy can ngăn nhưng cũng bị người đàn ông đẩy ra.
Một lát sau, một nhóm đàn ông xông vào quán, đánh đập nhóm phụ nữ. Nhóm đàn ông này tiếp tục nắm tóc lôi một người phụ nữ ra ngoài sân rồi dùng chân, chai bia, tay đánh liên tiếp vào đầu, bụng cô. Nhóm bạn của người phụ nữ chạy ra can ngăn, liền bị nhóm đàn ông này hành hung, đẩy ngã.
"Nghi phạm Chen vào cửa hàng thịt nướng và quấy rối một trong bốn phụ nữ đang ăn uống ở đó rồi đánh họ. Sau đó đồng bọn của hắn lao vào cửa hàng, đánh nạn nhân, lôi họ ra ngoài và tiếp tục đánh đập họ", cảnh sát Đường Sơn nói hôm 11/6.
Vụ việc đã gây xôn xao Trung Quốc, với hàng triệu người lên tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là phụ nữ. Họ bày tỏ sự tức giận và sợ hãi trước nạn bạo lực kinh hoàng xảy ra tại một địa điểm công cộng đông đúc. Các chủ đề liên quan đến vụ viêc đã được đọc hơn một tỷ lần trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Trên Douyin, hàng triệu người, kể cả các ngôi sao nổi tiếng như tài tử Mã Thiên Vũ cũng lên án vụ việc này.
"Cô ấy chỉ đang ăn tối với bạn trong một nhà hàng đông đúc. Cô ấy ăn mặc cũng khá bảo thủ, không hở hang, không khiêu khích ai. Tại sao cô ấy bị đánh đập đến mức khủng khiếp như thế?", Tiffany Chen ở Bắc Kinh nói. "Vụ việc thật đáng sợ. Chúng ta cần một môi trường an toàn, đó là các quyền cơ bản của con người".
Nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích những người đàn ông còn lại trong quán không ai đứng ra giúp đỡ nhóm phụ nữ bị hành hung. Sau khu vụ việc xảy ra, Bí thư Đường Sơn Wu Weidong cho biết bạo lực phải bị trừng phạt theo luật pháp. Thành phố cần phát động một chiến dịch chống lại "bọn xã hội đen và các thế lực xấu xa".
Trước đó, nạn bạo hành phụ nữ cũng xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc, gây ra làn sóng phẫn nộ của dư luận. Một trong những vụ tiêu biểu nhất là một người phụ nữ bị xích cổ trong túp lều ở một ngôi làng tại Từ Châu, tỉnh Giang Tôc suốt 8 năm nhưng không ai lên tiếng. Người phụ nữ này chỉ được giải cứu khi vụ việc bị đưa lên mạng xã hội gây phẫn nộ trong dư luận. Ít nhất 17 quan chức địa phương đã bị sa thải hoặc bị trừng phạt vì vụ này.
Tùng Anh (Theo The Guardian, SCMP)