>> Sắp xử vụ 'quan' đánh cờ tiền tỷ
Đó là chia sẻ của cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo) khi gặp người đến thăm nuôi theo định kỳ hằng tuần. Dự kiến sáu ngày nữa ông này phải ra tòa xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc, gá bạc và cưỡng đoạt tài sản” gây chấn động miền Tây. “Kỳ thủ” Sáu Lèo bị truy tố tội Đánh bạc với mức án cao nhất theo quy định của Bộ Luật hình sự là 7 năm tù.
Theo ông Lèo, 6 tháng bị tạm giam ông đã giảm đi vài ký. Mỗi lần có người đến thăm, Sáu Lèo đi lại rất chậm bởi chân đau vì bị bệnh gút. Thế nhưng giờ đây ông bình tĩnh hơn rất nhiều so với những ngày đầu mới bị tạm giam, đầu tóc không còn rối xù, nhiều đêm đã ngủ được thẳng giấc.
Ăn cơm nhà lao nhưng Sáu Lèo bảo rằng có cảm giác an tâm hơn trước khi bị bắt vì lúc đó cứ nghe điện thoại reo là sợ bị đòi nợ. Nhiều đêm Lèo không ngủ được được dù chỉ vài phút vì cứ nhắm mắt lại là nhớ đến khoản nợ hàng chục tỷ đồng mà Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3) ráo riết đòi.
Sáu Lèo tỏ ra ăn năn, hối hận với việc đã làm và gửi lời xin lỗi tổ chức nơi ông từng công tác. Ảnh: Tây Đô |
“Lúc đó tôi sống cũng như chết, không còn tâm trí để làm việc vì Tân gọi điện thoại rồi thuê người đòi nợ liên tục. Nhiều lần tôi treo cổ tự tử nhưng vợ con phát hiện ngăn lại. Ngày nào tôi cũng lo cho vợ con bị trả thù vì việc làm sai trái của mình gây ra”, Sáu Lèo chia sẻ.
Đề cập đến mối quan hệ với ông Tân, Sáu Lèo kể hai người học chung trường Công nông sau 3 năm giải phóng. Bẵng đi hàng chục năm, hai người gặp lại thì ai cũng có địa vị xã hội. Gặp lại nhau ngoài sân quần vợt, những lúc kẹt sân Lèo với Tân đánh cờ vài ván giết thời gian nhưng Tân đều thua nên phải trả tiền nước.
Máu đỏ đen nổi lên, vào một đêm năm 2008, Sáu Lèo rủ Tân đánh cờ tướng ăn tiền nên thua 50 triệu đồng. Sáng hôm sau Tân gọi điện đòi nợ, Lèo đề nghị được "gỡ" nhưng càng đánh càng thua vì chấp Tân 1-2 nước cờ. Theo bị can này, lịch đánh cờ tướng với ông Tân thường là chiều thứ 3 và thứ 6. Còn hai ngày thứ bảy và chủ nhật, Lèo hẹn ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) đi tìm nơi "giải trí".
“Có lần nài nỉ anh Mười đánh cờ để tôi gỡ lại vì thua 50 triệu đồng nhưng không được nên tôi móc điện thoại dọa gọi công an để hai người 'chết chung'. Thấy vậy nên anh Mười nổi giận đánh tôi trầy tay”, ông Lèo kể.
Chính vì lao vào sát phạt với hy vọng gỡ gạc mà Sáu Lèo đã thua ông Tân hàng chục tỷ đồng. Hết tiền tươi, Lèo xuống tận Cà Mau mượn tiền bạn bè để trả nợ cho Tân và nói dối vợ con là đi làm ăn. Có lần bà Sương, vợ Sáu Lèo bắt gặp chồng trong khu đô thị 5A nên làm lớn chuyện nhưng người chồng vẫn lén lút đánh cờ tướng ăn tiền.
Giờ đây, khi đối mặt với lao lý, Sáu Lèo tỏ ra ăn năn hối hận. Sáu Lèo cho biết đã thành khẩn khai báo, mong được pháp luật khoan hồng để sớm về đoàn tụ gia đình. Lần nào có người đến thăm, Sáu Lèo đều nhắn lời xin lỗi vợ con, cha mẹ già với tổ chức, đồng nghiệp nơi ông từng công tác.
Trúc Linh