Nếu đã chán cảnh ồn ào, tiếng nhạc xập xình trong các quán bar ở phố Tây, muốn tìm nơi yên tĩnh giữa thành phố Huế thì quán bar nhỏ trên đường Lê Quý Đôn là gợi ý dành cho bạn. Sau cánh cổng gỗ, trên con đường lát gỗ dẫn vào quán đặt tấm biển 'nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng đi', ý nhắc mọi người không nói chuyện lớn tiếng khi ngồi đây. Một trong những điều níu chân khách là không gian quán lý tưởng để chill vào ban đêm, dù bạn đi theo nhóm hay một mình. Quán được cải tạo từ căn nhà cấp bốn, nằm cuối con hẻm nên tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt nơi phố thị. Khách để xe ngoài đường chính, đi bộ khoảng vài chục mét vào hẻm sẽ tới khoảng sân xanh, trồng nhiều cây. Diện tích quán không rộng, chia làm hai khu: trong nhà và ngoài vườn. Khu trong nhà decor theo phong cách cổ điển, sắp xếp chỗ ngồi tạo sự riêng tư. Bàn ngoài vườn thoáng đãng, thích hợp 'sống ảo', tuy nhiên hơi nhiều muỗi. Quán ít sử dụng đèn điện, chủ yếu nương vào vài ngọn đèn vàng trên cao và ánh nến trên bàn tạo khung cảnh mờ ảo về đêm. Lúc vắng khách, bạn có cảm giác như đang lạc vào một khu vườn, rất thư giãn. Góc nhỏ ngay quầy bar, khuất phía sau quán, đủ cho nhóm bạn ba người ngồi vừa thưởng thức đồ uống, vừa trò chuyện với bartender. Thực đơn các món cocktail đa dạng. Phái nữ có thể nhâm nhi những món nước trái cây, không cồn như nhãn, vải... khá dễ uống, kèm đĩa snack. Cánh đàn ông chọn vài loại nước pha chế từ rượu mạnh. Quán mở cửa đến 24h, ban ngày bán cà phê. Tuy nhiên, do cho thuê không gian chụp hình nên quán chỉ nhận khách đặt bàn trước, áp dụng khung giờ từ 7h30 đến 18h. Sau 18h, khách ghé quán không cần đặt trước, và chỉ phục vụ đồ uống có cồn, các món cocktail nhẹ nhàng. Bài và ảnh: Vi Yến