Sáng nay, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm gục trước cửa hàng bán tạp hóa gần chợ Thủ Đức, TP HCM. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa cấp cứu tại bệnh viện và đã hồi tỉnh. Anh tên là Phương (23 tuổi, quê Cà Mau) là tiếp tân của một khách sạn ở quận 3.
![]() |
Anh Phương cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức. |
Theo lời kể của nạn nhân, anh quen với một người đàn ông ngoài 40 tuổi qua chat. Chiều hôm qua, Phương và người đàn ông này hẹn nhau tại một phòng trọ trên đường Kha Vạn Cân để “tâm sự”. Tại đây Phương cũng mới biết người đàn ông này tên là Dũng.
Qua một đêm “vui vẻ”, hai người đi uống cà phê. Sau khi uống xong, Phương cảm thấy đau đầu và buồn ngủ, khi tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện. Những tài sản Phương mang theo gồm chiếc máy tính xách tay, điện thoại di động và khoảng 500 nghìn đồng đã biến mất. Phương gọi điện thoại cho Dũng thì không liên lạc được.
Mặc dù đã hồi tỉnh nhưng anh Phương cũng không nhớ nổi khu nhà trọ và cả quán cà phê cả hai cùng uống. Anh cũng thừa nhận mình và Dũng đều là dân đồng tính.
Theo bác sĩ Bệnh viện Thủ Đức, có thể nạn nhân đã uống thuốc gây mê, tuy nhiên vẫn chưa xác định được số lượng cũng như chủng loại. Hiện anh Phương đã khỏe lại.
* Tên nạn nhân được thay đổi.
H. An