![]() |
Món quà cuối cùng của Hiddink. |
Giành trọn 80 điểm, PSV đã sớm đoạt chiếc đĩa bạc khi đối thủ cạnh tranh AZ Alkmaar thua Ajax Amsterdam 0-1 trong lúc giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Đây là chức vô địch thứ 5 trong vòng 7 năm của PSV, giúp đội bóng này trở thành thế lực mới của bóng đá Hà Lan, thay thế cho huyền thoại Ajax Amsterdam.
Tuy nhiên, ngay sau danh hiệu này, PSV sẽ phải chia tay với người thày tài ba, HLV Guus Hiddink. Với bàn tay "phù thủy" của mình, Hiddink đã làm nên điều kỳ diệu khi dẫn dắt PSV tới chức vô địch trong hoàn cảnh đội bóng liên tục bị "mất máu". Trước mùa giải 2005, bộ ba tấn công của Mateja Kezman, Arjen Robben và Dennis Rommedahl Hiddink lần lượt chia tay CLB. Thế nhưng PSV vẫn đoạt cú đúp và vào tới tận bán kết Champions League. Mùa giải này còn tồi tệ hơn khi Mark van Bommelm, Johann Vogel cùng 2 tuyển thủ Hàn Quốc Lee Young-pyo và Park Ji-sung rời bỏ Hà Lan tới các giải vô địch lớn hơn ở châu Âu.
"Đây là một danh hiệu tuyệt đẹp, đặc biệt khi hồi đầu mùa bóng, ngay cả tôi và các cầu thủ cũng không thể tin mình có thể là một ứng cử viên. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những học trò của mình. Họ đã không bỉ ảnh hưởng bởi những xáo trộn trong nội bộ đội bóng và tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp", HLV Guus Hiddink tuyên bố.
Chia tay PSV, trước mắt, chiến lược gia người Hà Lan sẽ bắt tay vào cuộc phiêu lưu World Cup với đội bóng châu Đại dương Australia. Trong khi đó, chưa dứt men say chiến thắng, ban lãnh đạo PSV đã phải đau đầu tìm cách xây dựng lại đội bóng sau kỷ nguyên của Guus Hiddink.
T.V.