1. Một sự thật là anh không thể từng giây từng phút đều nghĩ đến em.
2. Gặp một cô gái đẹp, anh không thể không buột miệng trêu ghẹo hoặc liếc mắt ngắm nhìn, đó là bản tính thiên phú của đàn ông
3. Khi em khóc hay buồn bực, anh chẳng nói một lới mà chỉ lặng lẽ đi bên em, ấy là lúc anh muốn em tĩnh tâm trở lại.
4. Sau khi làm chuyện đó anh rất mệt, vì vậy đừng bắt anh phải hào hứng tâm sự với em.
5. Có những lúc không phải là anh không hiểu những mong muốn của em, chỉ là anh không thích làm theo nên giả vờ "ba không": không nghe, không thấy, không biết.
6. Khi anh đã gác máy điện thoại thì có nghĩa là anh không muốn tiếp tục nói những chuyện vô bổ của phụ nữ nữa. Vì vậy, em đừng gọi lại cho anh để kể tiếp câu chuyện về những chiếc váy, về bà hàng xóm hay về con cún nhà mình.
7. Anh thật không muốn em tỏ ra quá thân mật với người khác giới, kể cả đó là một cậu bạn chí cốt. Đặc biệt, anh cũng chẳng vui vẻ gì nếu em một mình đi chơi với cậu ấy.
8. Đừng lúc nào cũng hỏi anh: Em so với cô gái khác thì như thế nào? Anh luôn cảm thấy câu hỏi đó thật vô nghĩa. Suy cho cùng, em mới là người anh say đắm, cô gái đó đẹp hay xấu thì có ảnh hưởng gì tới tình yêu của chúng mình cơ chứ?
9. Khi em hỏi nhưng anh không trả lời mà chỉ thở dài thườn thượt thì đừng nên nổi giận, lúc đó chắc chắn anh đang có những vấn đề rất quan trọng cần phải suy nghĩ. Một người phụ nữ tâm lý sẽ đứng dậy và pha cho anh một cốc cà phê hay một tách trà. Hãy hào phóng dành cho anh một khoảng lặng yên em nhé.
10. Khi em trằn trọc không ngủ được, đừng đếm số thật to hay tồi tệ hơn là bắt anh phải đếm cùng. Anh phải ngủ để lấy sức ngày mai còn làm việc.