![]() |
Tình huống tranh cãi ở hiệp một. Ảnh: An Nhơn. |
Trời Phuket bất ngờ đổ mưa khiến trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam trở thành cuộc thủy chiến. Tuy nhiên, không khí vẫn rất sôi động khi 15.000 khán giả kéo tới lấp đầy sân Surakul đón xem trận thư hùng Đông Nam Á.
Những phút đầu, nhờ lợi thế sân nhà, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. Họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hồng Sơn. Trận đấu đột ngột nóng hơn khi cầu thủ hai bên tranh cãi vào phút 30. Như Thành mở đầu vì cho rằng trọng tài tạo lợi thế cho Thái Lan về vị trí đặt quả sút phạt hàng rào. Sau đó, đội trưởng Minh Phương và các đồng đội khác cũng lao vào để phân bua. Việt Thắng bị phạt thẻ vàng vì tranh cãi quyết liệt.
Trong tình huống đứng hàng rào sau đó, trọng tài tiếp tục rút thẻ vàng dành cho Thành Lương vì phản ứng, do hàng rào không tuân thủ khoảng cách với điểm đặt bóng. Ngay sau đó, Suksomkit sút phạt hiểm hóc bằng lòng chân trái đưa Thái Lan dẫn 1-0.
Chính những pha lộn xộn như vậy đã gây ra tâm lý ức chế hoàn toàn không có lợi cho đội Việt Nam. Các cầu thủ tranh cãi và chịu bàn thua ngay sau đó khiến sự tự tin bị mất đi phần nào. Và sự tự tin này đã mất hẳn khi thủ môn Hồng Sơn mắc sai lầm nghiêm trọng ở bàn thua thứ hai, khi bắt bóng không dính trong vòng cấm và để Suchao Nutnum tận dụng nâng tỷ số lên 2-0. Thủ thành người Nghệ An tỏ ra khá thất vọng sau tình huống này.
Thế Ngọc (từ Phuket)