Tập 117 phát sóng tối 30/9 là cuộc đoàn tụ được khán giả mong chờ từ đầu phim của ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) và Nam (Phương Oanh). Nữ diễn viên chia sẻ, phân đoạn này khiến cô khóc rất nhiều, từ khi đọc kịch bản đến lúc diễn và xem lại trên truyền hình. Nhiều khán giả cũng cho biết họ không kìm được nước mắt trước diễn xuất của hai nghệ sĩ.
Trong phim, sau khi được minh oan và trả tự do, ông Sinh được vợ chồng Nam - Long (Mạnh Trường) đến đón. Trên đường về nhà, Long vô tình để loa ngoài khi nghe điện thoại khiến ông Sinh biết chuyện gia đình Long không muốn vợ chồng anh dính dáng đến ông bố nuôi tù tội. Gương mặt biến sắc, ông từ chối liên hoan như đã hẹn và đuổi các con về. Sau đó, ông gọi Long đến nói chuyện riêng. Dự cảm có chuyện gì đó bất thường, Nam lén đi theo chồng.
Đứng một góc, lặng lẽ nghe cuộc hội thoại của hai người, Nam biết sự thật ông Sinh chính là bố đẻ của mình và Long lâu nay luôn che giấu điều đó giúp ông. Sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái, ông muốn lặng lẽ bỏ đi và nhờ Long ở lại chăm sóc cho cô. Thấy vậy, Nam lao đến ngăn cản.
Ông Sinh đã chờ đợi hơn 20 năm để gọi Nam một tiếng "con gái" và Nam cũng đã mất nhiều năm đi tìm bố đẻ. Cô day dứt vì những nỗi oan ức, khổ ải mà ông Sinh phải chịu trong khi ông Sinh nhất quyết không muốn làm ảnh hưởng đến con gái. Ông cho rằng mình ra đi là lựa chọn tốt nhất vì gia đình chồng Nam chắc chắn sẽ không chấp nhận làm thông gia với một kẻ giết người. Tuy nhiên, Nam kiên quyết không để mất bố một lần nữa. Cô quỳ gối xin ông Sinh ở lại để mình không tiếp tục mồ côi. Cuối cùng, hai bố con ôm nhau trong nước mắt trước sự chứng kiến của Long.
Trường đoạn dài hơn năm phút gây xúc động nhờ những câu thoại đắt giá, sự tung hứng ăn ý của các diễn viên và đặc biệt là biểu cảm tinh tế do NSƯT Võ Hoài Nam và Phương Oanh thể hiện. Trên Facebook và YouTube, hàng chục nghìn người dành lời khen cho diễn xuất của họ.
"Quá cảm động, quá chân thật với cách chú Võ Hoài Nam và chị Phương Oanh diễn, đẩy được cảm xúc lên cao trào. Có niềm vui nào hơn việc đoàn tụ, yêu thương người thân chứ. Tôi khóc ướt gối khi xem đoạn này", khán giả Trang Huyền bình luận.
Việc ông Sinh từng bị kết án tù vì tội giết bố của Thy khiến mối quan hệ của các nhân vật vật thêm rắc rối. Thy căm thù người đã giết bố mình, không chịu nhìn mặt Nam, khiến không khí gia đình căng thẳng. Tuy nhiên, những biểu hiện khác thường của bà Sa (Thu Hạnh) và ông Tấn (Hồ Phong) khiến cô nghi ngờ còn uẩn khúc trong cái chết của bố mình. Trong khi đó, Dũng (Sỹ Hưng) - em trai Thy - ép Diệp (Bích Ngọc) phải cự tuyệt với Nam và ông Sinh vì không muốn cô dính dáng đến người giết bố mình. Bị bạn trai ép lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, Diệp bỏ đi.
Hương vị tình thân do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu (quay đến đâu chiếu đến đó) và hiện ở giai đoạn cuối. Các diễn viên Phương Oanh, Thu Quỳnh... đều bồi hồi vì sắp phải chia tay đoàn phim.