Trong tập phát sóng tối 13/6, tại trạm dừng chân Singapore của chương trình Sing! Asia, giọng ca Việt Nam mang đến bản mash up Lý Bắc bộ - Đẩy xe bò. Cô lên sân khấu với chiếc váy baby doll màu trắng bồng bềnh, tạo điểm nhấn visual bằng các sọc màu sặc sỡ.
Tương tự vòng thi trước, Phương Mỹ Chi chinh phục người nghe bằng những nốt cao, quãng rộng, giọng ngọt cùng cách xử lý cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Sau hò và vọng cổ ở sân khấu trước, lần này, nữ ca sĩ Gen Z thử sức với điệu lý và quan họ Bắc Ninh.
Chi tiết chơi trống cơm mang một phần văn hóa cổ truyền Việt Nam lên sân khấu quốc tế. Trong khi, những vũ đạo nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng ở cuối màn trình diễn phủ màu mới mẻ cho chất nhạc dân gian. Giai điệu, ca từ của tiết mục giữ được đặc trưng âm nhạc truyền thống nhưng đến gần với khán giả trẻ nhờ âm hưởng điện tử. Với tiết mục này, DTAP cùng Phương Mỹ Chi hy vọng giữ trọn tinh thần dân tộc trong ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, đồng thời chuyển thể câu chuyện văn học thành lời ca trong âm nhạc.
Phương Mỹ Chi hát 'Lý Bắc bộ - Đẩy xe bò' ở Sing! Asia
Ngồi ghế giám khảo khách mời, diva Singapore Thái Kiện Nhã dành ấn tượng tốt đẹp cho phần thi của Phương Mỹ Chi. Cô nói: "Đây là lần đầu tôi xem Mỹ Chi biểu diễn. Tôi nghĩ các bạn trẻ nên học theo cô gái này. Vì người trẻ thường chạy theo các dòng nhạc đang thịnh hành, trong khi cô ấy hướng đến âm nhạc truyền thống đặc trưng Việt Nam. Tiết mục này rất đặc sắc, tôi rất thích".
Trong dàn giám khảo xem livestream từ xa, nhà sản xuất âm nhạc Long Long đến từ Trung Quốc nhận định Phương Mỹ Chi là một nghệ sĩ can đảm, khi hòa trộn nhiều loại nhạc hiện đại và truyền thống với nhau. Anh đánh giá màn trình diễn Lý Bắc bộ - Đẩy xe bò thú vị.
Cũng là giám khảo từ xa, nhạc sĩ Mew Amazing của Việt Nam chia sẻ: "Chi làm tôi bất ngờ với chất giọng đẹp, màn trình diễn nhạc cụ truyền thống, cách kết hợp âm nhạc điện tử với chất liệu dân gian. Với tôi, đây là phần thi thông minh và ấn tượng".
Đồng hành với Phương Mỹ Chi qua hai trạm Sing! Asia, hai thí sinh Khả Lâu và Ái Tân Giác La Mi đều dành lời có cánh cho đại diện Việt Nam. Khả Lâu bày tỏ: "Tôi đặc biệt yêu thích Phương Mỹ Chi. Mỗi lần xuất hiện, cô ấy mang đến một diện mạo màu sắc mới, rất có bản sắc riêng". Ái Tân Giác La Mi ví nữ ca sĩ 22 tuổi như búp bê có phong cách sống động, chất giọng mộng mị và cuốn hút như nghe đài.
Tại vòng thi này, Phương Mỹ Chi đối đầu trực tiếp Vương Hoằng Hạo (ca sĩ Trung Quốc). Dựa theo lựa chọn của hai giám khảo tại trường quay - Trương Lương Dĩnh và Thái Kiện Nhã - cùng 21 giám khảo livestream, Vương Hoằng Hạo giành chiến thắng áp đảo. Dù vậy, dựa theo kết quả chung cuộc toàn trạm Singapore, Phương Mỹ Chi vẫn giành được tấm vé vào tứ kết ở Hong Kong.

Phương Mỹ Chi nhảy trên nền nhạc dân ca.
Hai tuần qua là khoảng thời gian thắng lớn của Phương Mỹ Chi. Cùng lúc tham gia Em xinh say hi và Sing! Asia, ca sĩ để lại ấn tượng đẹp ở cả hai sân chơi. Cô có tiết mục liên quân và tiết mục nhóm thắng hai tập đầu của Em xinh say hi, đồng thời giành điểm cao nhất trạm Việt Nam của Sing! Asia. Bên cạnh đó, trong Top 10 Trending mảng âm nhạc trên YouTube, cô góp mặt bốn tiết mục.
Tham gia hai cuộc thi ca hát cùng lúc là thử thách lớn. Nhưng Phương Mỹ Chi cho rằng nếu bỏ lỡ một trong hai, cô sẽ hối tiếc. Cô muốn tận dụng cơ hội này để học hỏi nhiều đồng nghiệp và khai phá những khía cạnh mới của mình. "Đây mới chỉ là những bước khởi đầu. Mọi người hãy chờ xem tôi có thể mang đến những gì", ca sĩ nói.
Phong Kiều