Đây lần đầu tiên nữ ca sĩ 19 tuổi hợp tác với rapper Seachains - quán quân Rap Việt mùa hai. Ra mắt hôm 2/4, hiện MV có hơn 520.000 lượt xem.
Mở đầu bằng lời rao "Ai ăn món Tàu, món Tây, món Á... không", nữ ca sĩ xuất hiện với tà áo dài quen thuộc và phụ kiện loa tay như người bán hàng rong thực thụ. Lời bài hát tập trung giải đáp câu hỏi khó mà giới trẻ mỗi ngày hỏi nhau: hôm nay ăn gì? Thế nên mới có tình trạng: khoái ăn sang nhưng mà sáng ăn khoai vì cứ đi tìm đồ ăn mãi. Mỹ Chi chia sẻ, bài hát cũng bộc bạch cá tính của cô, khi gọi món sẽ đưa ra hàng loạt yêu cầu, như "hủ tiếu thêm gan, anh ơi ráng thêm tiêu".
Seachains cũng thừa nhận bản thân có sở thích ăn uống khó chiều như cơm tiệm nhưng phải chuẩn như món nhà; lúc ăn món Hàn lại mơ về Thái Lan; phở gà không hành lá, có sushi trong cơm gà... Khó khăn khi chọn món nhưng ai cũng từng thèm nồi lẩu riêu cua khi bên ngoài đổ mưa; không nỡ ra quán vì bận bịu công việc nhưng mà thèm được ngồi ăn phở.
Những đoạn rap cũng nói lên nỗi lòng của rất nhiều người qua lối ví von: "10 năm sống xa quê, đồ ăn đúng ý mình sao khó quá. Tôi chỉ ước có ai hiểu mình như bữa ăn có má".
Giải bài toán ăn ngon không cần ra nhà hàng, cuối MV Phương Mỹ Chi và Seachains đưa ra gợi ý chọn món trên beFood. MV nhắn gửi thông điệp: "Dù bạn là ai, dễ ăn hay gu ăn uống khó chiều, Be cũng sẽ đáp ứng và trở thành người bạn tâm đầu ý hợp trong ăn uống".
Điểm nổi bật trong sự kết hợp của Phương Mỹ Chi và Seachains là cách xử lý chất liệu hình ảnh thực đơn, giới thiệu nền ẩm thực phong phú của cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 ở TP HCM, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2013. 9 năm sau cuộc thi, nữ ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm Gánh chè đêm của mẹ, Mưa chiều miền Trung, Liên hoa,; đóng phim Hai Lúa (2014), Mùa hè 1999.
Seachains sinh năm 1995, làm việc tại TP HCM, quán quân Rap Việt mùa hai (2021). Anh tên thật là Huỳnh Long Hải, từng có bản hit "Simple Love", rap chung với Obito, David, Lena đạt 83 triệu lượt xem trên YouTube.
Minh Huy