Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Chí Dũng (43 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP HCM) chở ông Nguyễn Văn Khoan (80 tuổi, là bố anh Dũng) đi khám bệnh. Khi tới đường Nguyễn Hữu Cảnh, bất ngờ bị xe buýt số 88 chạy tuyến Bến Thành - Chợ Long Phước đi cùng chiều ép sát vào lề đường làm anh Dũng loạng choạng tay lái.
Kha tại cơ quan công an phường Bến Nghé. Ảnh: Hội An. |
Nhưng rất may hai bố con anh Dũng không bị ngã xe. Khi chiếc xe buýt đi tới gần ngã tư đường Nguyện Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng (quận 1) thì ghé dừng trạm. Đúng lúc này anh Dũng cũng vừa chạy xe tới, ông Khoan liền dùng cây gậy mang theo (cây gậy dùng để chống đỡ đi lại) gõ vào thành xe buýt.
Ngay sau đó phụ xe buýt tên Kha (21 tuổi, ở quận 2, TP HCM) liền lao xuống dùng ống tiếp dài 80cm đánh túi bụi vào đầu và tay anh Dũng rồi lên xe bỏ đi. Rất may anh Dũng đội mũ bảo hiểm nên đầu anh không bị sao, còn cán tay anh bị sưng đỏ.
Người dân đi người nhìn thấy hành động hết sức côn đồ của phụ xe nên đã dùng xe máy đuổi theo chặn đầu xe buýt đồng thời báo cơ công an đang làm việc trên đường. Ngay sau đó xe buýt cùng phụ xe về công an phường Bến Nghé, quận 1 để giải quyết.
Tại công an phường Bến Nghé, anh Dũng bức xúc: "Thực sự rất may mắn cho tôi khi đội mũ bảo hiểm lúc đó, chứ không biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tôi không đòi hỏi bất cứ khoản bồi thường nào, nhưng mong cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm khắc đối với đối tượng côn đồ".
Công an phường Bến Nghé, quận 1 đang lập hồ sơ xử lý.
Hội An