![]() |
Sau 19 năm chung sống, cuối cùng bà Lario cũng tuyên bố "thế là đủ" và muốn ly dị với chồng. Ảnh: Daily Mail. |
Cách đây vài năm, trước khi có bài phát biểu trước quốc hội Italy, ông Silvio Berlusconi đã bị máy quay chộp được cảnh viết giấy gửi hai đồng nghiệp nữ xinh đẹp. Mẩu tin nhắn đó ghi: "Gabri, Nunzia ơi, hai cô trông thật tuyệt với. Cảm ơn vì hai người đang ở đây nhưng xem ra không cần thiết. Nếu có cuộc hẹn hò lãng mạn nào đó vào bữa trưa nay thì hãy cứ đi đi, tôi cho phép. Gửi nghìn nụ hôn tới hai cô".
Cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa bị sốc, hai nữ chính trị gia ấy đã đáp lại bằng một tin nhắn thật đơn giản: "Chúng tôi chỉ đồng ý những buổi hẹn hò lãng mạn của ông thôi". Những dòng thông tin trao đổi qua lại ấy là bằng chứng cho thấy phu nhân thủ tướng Italy, bà Veronica Lario, nổi cơn ghen tuông là có cơ sở. Hôm 4/5 vừa rồi, bà đã lên tiếng muốn ly hôn bởi ông đi dự tiệc sinh nhật của một cô người mẫu 18 tuổi.
Thủ tướng Italy đã có mặt tại tiệc sinh nhật của người mẫu đó hồi tuần trước và tặng cô nàng món quà là một chiếc vòng cổ bằng vàng có đính kim cương. Bà Lario cho rằng chồng mình chưa bao giờ tham dự tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi nào của những đứa con đẻ.
Tuy nhiên, ông Berlusconi cũng không vừa khi mới đây lên tiếng đề nghị vợ phải công khai xin lỗi, thậm chí đe dọa sẽ kiện bà vì đã làm mất danh dự của ông. Chính trị gia đầy tai tiếng gắn với những bê bối dính líu tới người đẹp khẳng định, bà xã đã bị mê muội bởi những thông tin không chính xác về đời tư của của chồng và đang cố gắng làm ảnh hưởng tới uy tín của ông trong cuộc bầu cử châu Âu tháng 6 tới.
![]() |
Noemi Letizia, cô người mẫu 18 tuổi, luôn gọi ông Berlusconi là papi. Ảnh: Daily Mail. |
Hai năm trước, ông bị các paparazzi chộp được khi đang nắm tay cùng với 5 cô gái trẻ. Hôm sau, tấm ảnh đó lên ngay trang bìa tạp chí với dòng tít gây sự chú ý. Khi bị vợ than phiền vì hình ảnh ấy, ông Berlusconi đã đùa rằng mình đang cố tán tỉnh 4 cô trong số ấy.
Tình trạng căng thẳng trong gia đình thủ tướng bắt đầu bùng lên từ khi ông Berlusconi có ý định chiêu mộ "chân dài" cho cuộc bầu cử châu Âu. Trong số những người đẹp ấy có cựu người mẫu chuyên quảng cáo đồ lót kiêm MC của chương trình Big Broth. Trong một email gửi tới Thông tấn xã Italy, phu nhân Lario đã đề cập tới những ứng viên xinh đẹp ấy và nói rằng, "họ chỉ là đồ trang sức trên quần áo".
Berlusconi lần đầu tiên gặp vợ năm 1980 khi bà đang vào một vai diễn ngực trần trong vở kịch có tên gọi The Magnificent Cuckold. Sau đó, ông đã vào cánh gà và có một hành động kỳ diệu. Trong cuốn hồi ký của mình, bà Lario có viết: "Ông ấy nói tôi thật dũng cảm. Tôi đã tin ông ấy và chưa khi nào ngừng tin Berlusconi".
![]() |
Ông Berlusconi đã "nhắm" Eleonora Gaggiol làm ứng viên cho cuộc bầu cử châu Âu. Ảnh: Daily Mail. |
Tại thời điểm đó, người đàn ông này đã có vợ và cô đào Lario (tên thật là Raffaela Miriam Bartolini) chỉ là "trạm dừng chân bên đường". Hai người có với nhau 3 người con chung trước khi kết hôn năm 1990.
Theo Daily Mail, cách đây vài năm, ông Berlusconi thậm chí còn tiết lộ vợ mình đang có quan hệ ngoài luồng với thị trưởng thành phố Venice.
Bình Minh