![]() |
Cậu bé Chris Quirk với chiếc răng bị nhổ nhầm. Ảnh: Newyork Daily News |
Sabrina Grant, đến từ Framingham, bang Massachusetts, Mỹ, kể rằng tuần trước đứa con trai của cô là Chris Quirk, một trẻ tự kỷ, đến trường học với một chiếc răng đang lung lay. Đến giờ nghỉ trưa hôm đó, cô có nhận được một bức thư điện tử từ giáo viên trợ giảng của Chris tại trường tiểu học Woodrow Wilson giải thích rằng thấy Chris cứ cho tay vào miệng nghịch chiếc răng, cô đã nhổ nó đi.
"Thằng bé ổn. Chiều nay lúc cháu đi học về chúng tôi sẽ gửi chiếc răng về cho gia đình", bức email có đoạn viết.
Tuy nhiên Sabrina cho hay khi đứa con trai vừa xuống xe buýt, cô chợt nhận ra chiếc răng mà cô giáo đã nhổ nhẩm răng cho Chris.
"Tôi nhận ra cái răng bị lung lay thì vẫn còn nguyên trong miệng thằng bé", Sabrina nói với CBS Boston. "Còn cái răng bên cạnh lại bị nhổ đi. Người ta đã nhổ nhầm răng".
Mặc dù trong bức thư mà cô giáo kia gửi đến có nói rằng Chris, hiện là học sinh lớp 4, đã được một y tá của trường khám cho, nhưng Sabrina Grant vẫn không khỏi giật mình.
"Tôi thấy rất lo lắng. Sao họ có thể làm thế chứ? Thằng bé chắc đã rất đau", cô tức giận nói.
Grant cho hay hiện hiệu trưởng nhà trường đã ra mặt xin lỗi cô, tuy nhiên cô vẫn muốn nhà trường phải xử lý nghiêm khắc vị giáo viên vì tội tấn công và ngược đãi trẻ em. Hiện cậu bé Chris vẫn chưa quay trở lại trường học.
"Tôi không thể bỏ qua điều này được", Newyork Daily News trích lời cô nói. "Tôi phải bênh vực cho con trai tôi và những đứa trẻ khác đang cần được chăm sóc đặc biệt".
Trường Woodrow Wilson nói họ đang tiến hàng điều tra vụ việc.
Hướng Dương