Đúng 6h sáng 12/6, hai mẹ con chị Thu Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội) mặc áo mưa kín mít, kiểm tra lại đồ dùng rồi di chuyển đến điểm thi tại trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội). Nhà cách trường hơn 10 km, nhưng cơn mưa lớn vào sáng sớm kèm theo sấm chớp khiến quãng đường di chuyển của hai mẹ con thêm phần khó khăn.
"Vì dịch, hôm qua các con phải làm thủ tục online, không biết phòng thi ở đâu, số báo danh cũng chưa được kiểm tra. Sợ gặp bất trắc trong lúc đi, hai mẹ con quyết định đến sớm", chị Huyền nói.
Suốt quãng đường di chuyển hơn 30 phút, người mẹ thi thoảng lại hỏi con có bị ướt không, đã chuẩn bị giấy tờ thi đầy đủ hết chưa. Con đi thi nhưng bản thân chị còn lo lắng hơn, chỉ sợ sơ suất sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con.
Chị Thu Huyền (Định Công) đưa con gái đến trường thi. Trời mưa lớn, không tìm được chỗ đỗ xe, chị đưa con gái đến thẳng cổng trường, vội đưa con chiếc ô để nhanh vào trường.
Năm nay con chị đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Thăng Long, nguyện vọng 2 vào trường THPT Hai Bà Trưng và đăng ký thi thêm chuyên Toán Chu Văn An.
Chị Huyền kể đây là lần thứ hai đưa con đi thi trong dịch. Cũng tầm giờ năm ngoái chị đưa con đầu đi thi vào 10, năm nay lại là con thứ. Cả hai lần đưa con đi thi trong dịch, lần nào chị cũng lo lắng.
Theo lời chị Huyền, năm ngoái vì dịch các em buộc phải học trực tuyến, 4 môn thi giảm bớt còn 3, nhưng may mắn trước kỳ thi còn được đến trường một tháng để ôn luyện nên đỡ. Năm nay vì dịch các học sinh phải nghỉ đến 2 lần, hơn một tháng nay lại tiếp tục học qua zoom. Khối lượng kiến thức lớn, lịch học vẫn vậy, nhưng thay vì học trên trường lại học toàn bộ ở nhà khiến các thí sinh thêm phần áp lực.
"Biết đây là tình hình chung nhưng phụ huynh vẫn thương các con. Từ sáng đến tối các con cứ ngồi suốt trong phòng, chỉ lúc ăn cơm mới xuống. Cũng may thầy cô giáo tận tình giảng dạy nên cũng đỡ hơn", chị Huyền nói.
Đưa con đến điểm thi, chị loay hoay tìm chỗ đỗ xe, định dặn dò con đôi điều nhưng trời mưa mãi không dứt, nữ phụ huynh dừng xe ngay sát cổng trường, vội đưa con gái chiếc ô. Chẳng kịp tặng con cái ôm chúc may mắn, người mẹ giục con chạy nhanh vào trường không ướt. Nhìn con đi khuất vào bên trong, chị tìm chỗ đứng, đợi đến 8h30 khi con bắt đầu thi rồi mới về.
Cũng đưa con từ Cổ Loa (Đông Anh) đến trường THPT chuyên Chu Văn An để thi, chị Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết cơn mưa sáng nay cũng gây nhiều khó khăn cho hai mẹ con. Nhà cách trường thi gần 20 km, tính đi xe máy, nhưng do mưa lớn, sợ đường tắc lại không an toàn, vợ chồng chị đành gọi taxi.
Gần 45 phút di chuyển, hai mẹ con chị Hằng cũng tới nơi. Dặn dò con trai giữ bình tĩnh, đọc kỹ đề bài, chú ý các công tác phòng dịch, nữ phụ huynh giục con vào trường tìm sơ đồ phòng thi, lên kiểm tra lại tên, số báo danh để tránh sai sót.
Năm nay con trai chị Hằng đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Cổ Loa, thi thêm chuyên Địa lý Chu Văn An. "Dù xa nhà nhưng đó là mong muốn được thử sức nên vợ chồng tôi cũng chiều con", nữ phụ huynh bộc bạch.
Kỳ thi vào lớp 10 năm nay được tổ chức với nhiều đổi mới chưa từng có tiền lệ vì Covid-19, thí sinh chỉ thi vào hai buổi sáng, thời gian làm bài của 4 môn rút ngắn lại, lịch thi cũng bị lùi lại. Theo nữ phụ huynh, thay đổi khiến nhiều thí sinh trở tay không kịp, nhưng vì dịch nên phải chấp nhận.
"Do đã được thông báo trước sẽ thi 4 môn nên các con không gặp nhiều bỡ ngỡ, các môn thi cũng đều ôn kỹ lưỡng, tuy nhiên việc học trực tuyến trên Zoom cũng gây nhiều khó khăn trong cách tiếp cận. Bên cạnh đó việc giảm giờ thi cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Riêng con tôi muốn giữ nguyên giờ thi vì lo lắng sợ bài dài, làm không hết. Còn tôi chỉ biết khuyên con đề ra chắc chắn phải phù hợp, không có chuyện vượt quá sức", chị Hằng nói.
Một nam sinh được mẹ đưa đến phòng thi tại điểm thi THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội).
Ngồi sát vào góc một cửa hàng đã khoá cửa, chị Lê Thị Mùi (Đông Anh, Hà Nội) đang đợi con thi xong. Nhà ở Liên Hà (Đông Anh), 6h kém, chị Mùi đi nhờ ôtô ,để đưa con đến điểm thi do trời mưa lớn và cũng không thông thuộc đường.
Theo chị Mùi, con gái chị năm nay đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Liên Hà (Đông Anh) và đăng ký thi thêm chuyên Toán Chu Văn An.
"Tôi vẫn muốn con đi thi gần nhà cho tiện, nhưng vì con cũng muốn thử sức nên gia đình chiều theo ý con. Sáng nay đi trời mưa tầm tã. Gần đến trường thì lại bị tắc, mấy mẹ con lại phải xuống đi bộ, may các con vẫn đến đúng giờ, kịp vào trường và có thời gian nghỉ ngơi", chị Mùi tâm sự.
Nhà xa lại say xe, nữ phụ huynh quyết định ngồi chờ con gần 3 tiếng bên ngoài trường. "Giờ về cũng không được, dịch bệnh lại đang giãn cách nên chẳng có quán nước để ngồi, tôi cũng tìm một góc ngồi chờ con. Cũng may nay Sở Giáo dục tạo điều kiện cho các con thi trong 2 buổi sáng, nhiều gia đình nhà xa như chúng tôi cũng đỡ. Chứ vạ vật cả ngày trong khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp cũng khổ", chị Mùi nói.
Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội), chị Vũ Mai Anh (Cầu Giấy) cũng đưa con đến trường. Nhà cách trường không xa, hai mẹ con chị dự định đợi vãn mưa rồi di chuyển. Hơn 7h sáng, chị đưa con gái đến trường.
"Năm nay có nhiều thay đổi vì dịch, tối qua con đã làm khai báo y tế, sáng nay tôi cũng dặn con mang đầy đủ đồ dùng, thèm thêm khẩu trang, nước sát khuẩn để phòng dịch", chị Mai Anh nói. Đứng cạnh mẹ, Ngọc Anh cho biết bản thân đã chuẩn bị khá kỹ, đặc biệt với hai môn thi là Ngữ Văn và Lịch sử trong sáng nay cũng không quá lo vì kiến thức khá chắc.
"Em đã dành cả ngày hôm qua để học các thông tin về năm sáng tác, thời gian ra đời tác phẩm, năm sinh, năm mất... cũng như các mốc thời gian lịch sử. Em mong hôm nay sẽ làm bài thật tốt", nữ sinh nói.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 12-13/6 với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh tại 184 điểm thi. Sáng 12/6, các em sẽ làm hai bài thi Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng mai thi Toán và Lịch sử.
Đăng Khoa