![]() |
Người biểu tình ở Pakistan yêu cầu đòi thả Zaidi. Ảnh: AP. |
Dhirgham cho hay, Zaidi muốn có một bộ quần áo mới để mặc hôm ra hầu tòa và một lá cờ của Iraq. Anh ta cũng chỉ trích mọi người khắp thế giới về việc kiếm lợi từ hành động của em trai mình. Người đàn ông này cho rằng nhiều người đang cố gắng khai thác chuyện của Zaidi để thu lợi nhuận thương mại. Lời trách móc được đưa ra sau khi một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã sản xuất ra đôi giày của "anh hùng" đó.
Dhirgham bức xúc: "Thật là vô lý. Những người ấy muốn khai thác những gì em trai tôi đã làm. Nhiều hãng giày đều nhận mình đã sản xuất ra đôi giày Zaidi ném vào Tổng thống Mỹ. Một vài hãng nói đôi giày được mua ở Ai Cập nhưng tôi biết, Zaidi đã mua nó ở Baghdad và giày được làm ở Iraq".
![]() |
Muntader al-Zaidi muốn có một bộ quần áo mới để mặc hôm ra hầu tòa. Ảnh: AP. |
Serkan Turk, đại diện bán hàng của công ty Baydan ở Istanbul, nói rằng hãng đã làm ra đôi giày đó. Baydan Shoes đã phải tuyển thêm 100 nhân viên để đáp ứng nhu cầu của đôi giày mode 271. Giờ, tên giày được đổi thành "Bush Shoes" (tạm dịch: Giày Bush).
Ông Serkan còn cho biết thêm, tính từ ngày sự việc đó xảy ra đến 1 giờ chiều nay, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 370.000 đơn đặt hàng. Thông thường, công ty chỉ bán 15.000 đôi một năm".
Tuần trước, văn phòng thủ tướng thông báo, Zaidi đã viết thư hối hận và mong được thủ tướng tha lỗi. Tuy nhiên, Dhirgham Al-Zaidi lại cho rằng, em trai anh không hối hận về hành động đã xảy ra và sẽ làm lại hành động đó nếu có cơ hội mặc dù bị ép buộc viết lá thư xin lỗi sau khi bị tống giam. Theo CNN, phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ tư ngày 31/12.
Bình Minh