Muntazer al-Zaidi lĩnh án 3 năm tù cho hành động ném giày về phía chính khách nước ngoài. Ảnh: AP. |
Trong thế giới đạo hồi, ném giày là hành động sỉ nhục ai đó. Zaidi đã không nhận tội mà khẳng định rằng việc anh làm là lời đáp trả cho những tổn thất mà nước Mỹ mang lại cho Iraq.
Phòng xử án ngày hôm qua chật ních các phóng viên báo chí. Bên ngoài là lực lượng vũ trang bao vây dày đặc. Trong suốt phiên tòa diễn ra, Zaidi cho hay, anh đã quá nóng giận và mất tự chủ trong cuộc họp báo giữa thủ tướng Iraq và ông Bush hôm đó.
"Người anh hùng" này khai: "Lúc đó, tôi cảm thấy máu của những người vô tội bị thiệt mạng đang nhỏ trên chân mình. Ông ấy (Tổng thống Bush) mỉm cười và sắp sửa nói lời tạm biệt với Iraq sau bữa tối. Tôi tháo chiếc giày thứ nhất và ném về phía ông ta nhưng rất tiếc nó bị chệch. Chiếc tiếp theo cũng không trúng. Tôi không có ý định giết hại người chỉ huy lực lượng chiếm đóng Iraq".
Theo Telegraph, hành động của Zaidi đã tạo nên một hiệu ứng ném giày ở nhiều nơi. Tại Iraq, một chiếc giày lớn được tạc và trưng bày nhằm tôn vinh phóng viên này. Bản thân Zaidi và người thân gia đình anh đã nhiều lần lên án việc các nhân viên quản ngục tra tấn bằng điện. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Iraq đã phủ nhận lời buộc tội đó.
Bình Minh