RTL, kênh truyền hình nơi Susanna Ohlen công tác, hôm 22/7 xác nhận đã sa thải cô sau khi nữ phóng viên này bị phát hiện đã tự bôi bùn lên người để trông như thể cô vừa tham gia vào việc thu dọn các thị trấn bị tàn phá bởi lũ lụt.
Video do một người chứng kiến bí mật quay lại trước khi được đăng lên mạng cho thấy Ohlen - người lúc này đang đứng quay lưng lại camera - vốc một ít bùn từ dưới đất lên, rồi bôi lên mặt và quần áo.
Trong đoạn tin tức chiếu trên chương trình Guten Morgen Deutschland nhưng hiện đã bị RTL gỡ bỏ, Ohlen tường thuật về các hoạt động dọn dẹp sau trận lũ lớn phá hủy hoàn toàn nhiều thị trấn và thành phố của Đức vào tuần trước.
Theo Independent, ít nhất 173 người Đức và 32 người ở Bỉ đã thiệt mạng vì lũ lụt. Người ta lo ngại con số tử vong còn tăng lên do hiện còn ít nhất 176 người ở hai quốc gia này vẫn đang mất tích, theo CNN. Hà Lan cũng bị ảnh hưởng bởi trận lũ nhưng không có thiệt hại về người.
Trong chương trình Guten Morgen Deutschland, khán giả được nhìn thấy cảnh tượng một con phố ngập nước ở Bad Münstereifel, phía tây nước Đức. Máy quay cũng lia nhanh qua những đống đổ nát và các món đồ bị nước cuốn trôi từ nhà cửa, doanh nghiệp của người dân.
Khi đưa tin, Ohlen - người lúc này đang cầm một cái thuổng và đội mũ, đi bốt, đeo găng tay công nghiệp, ống tay áo xắn lên cao - đã kêu gọi người dân hãy cùng chung tay vào công cuộc thu dọn sau lũ.
Sau khi Ohlen bị phát hiện tự bôi bùn lên người, phát ngôn viên của RTL đã tuyên bố: "Cách tiếp cận của phóng viên chúng tôi rõ ràng là mâu thuẫn với các nguyên tắc báo chí và các tiêu chuẩn làm việc của chính chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã cho cô ấy nghỉ việc từ hôm 19/7 sau khi biết rõ sự việc".
Ohlen, người đã làm việc ở RTL từ năm 2008, cũng đã xin lỗi về hành động của mình trên Instagram, thừa nhận bản thân đã "mắc sai lầm nghiêm trọng".
"Tôi đã mắc sai lầm lớn hôm 19/7 trong khu vực bị ngập nước. Trước hôm đó, tôi có hỗ trợ thu dọn khu vực này, nhưng khi lên hình vào sáng hôm ấy, tôi xấu hổ vì đứng trước máy quay với chiếc áo quá sạch sẽ, trắng trẻo. Kết quả là, sau khi nghĩ kỹ, tôi đã bôi bùn bẩn lên người. Là một phóng viên, đáng lẽ tôi không được làm thế. Nhưng cũng là người phải chịu đựng những gì mà mọi người trải qua, tôi cầu xin được tha thứ", Ohlen nói.
Hướng Dương (Theo Independent)