Phong tục có tên Kanchu Misogi, ra đời từ năm 1955, thường diễn ra ngày 10/1 hàng năm. Nghi lễ này còn có tên gọi khác là "lễ hội chịu lạnh" của những người theo Thần đạo (Shinto). Đây là tôn giáo lớn nhất ở Nhật, với trên 100.000 người tham gia. Thần đạo có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.
Vào ngày đầu năm, những tín đồ đạo này sẽ bất chấp thời tiết giá lạnh ngâm mình vào nước lạnh hoặc đổ những khay nước đá lạnh lên đầu, lên người. Mục đích là thanh tẩy tâm hồn và cầu mong may mắn, bình an sẽ tới trong năm mới.
Những người đàn ông chỉ đóng một mảnh khố mỏng còn phụ nữ diện những chiếc áo mỏng truyền thống màu trắng. Đối tượng tham gia có thể là người già, trẻ em, nam giới và nữ giới. Họ tới công viên hay đền thờ để thực hiện nghi lễ. Vì nhiệt độ ngoài trời vào mùa đông ở Nhật rất lạnh, dưới 10 độ C, thậm chí dưới 0 độ C nên việc khởi động, làm ấm cơ thể rất quan trọng.
Trước khi nhảy xuống bể, họ phải cùng nhau đi vòng quanh ngôi đền, nhảy múa, hô khẩu hiệu. Khi xuống nước, họ cũng làm vài động tác, vừa mang tính nghi lễ, vừa giúp cơ thể giữ nhiệt. Thời gian của toàn bộ quá trình khoảng bốn phút. Những người tham gia cho biết xuống nước giữa thời tiết giá lạnh rất khó khăn nhưng là một cách nhắc nhở bản thân có thể vượt qua mọi trở ngại năm mới.
Đền Teppozu Inari Shinto là nơi thường diễn ra phong tục Kanchu Misogi ở thủ đô Tokyo. Trong hai năm đại dịch, chỉ có 10-20 người tham gia nghi thức này để đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh. Năm nay, khi các quy định phòng dịch, du lịch quốc tế được nới lỏng, số lượng người tham gia đông hơn trước.